Hàn Quốc:

Tìm được báu vật quốc gia sau 34 năm bị đánh cắp

(PLO) –Hôm 22-10, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông 73 tuổi vì tội giấu trong kho riêng các báu vật Phật giáo bị đánh cắp từ cuối những năm 1980.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) nghi ngờ ông Kwon cất giấu trong kho hàng tại Seoul và thành phố Seongnam 48 cổ vật bị đánh cắp. Ông là người phụ trách viện bảo tàng thành phố. Từ 1989 đén 2012, ông đã mua lại nhiều cổ vật văn hóa bị đánh cắp từ khoảng 20 ngôi đền trên khắp Hàn Quốc. Hiện chưa có thông tin các cổ vật này đã bị đánh cắp như thế nào.

Ông Kwon đã “thế chấp” 31 món đồ để vay tiền. Tuy nhiên, vì không đủ tiền trả lãi, ông bị ép buộc phải đưa một vài thứ trong số những cổ vật này ra bán đấu giá. Nhận ra được các cổ vật của mình, các chức sắc của đền Jogye ở Seoul đã nhanh chóng thông báo với cảnh sát. Ông Kwon và một phụ nữ tên Lee 53 tuổi, chủ sở hữu nhà đấu giá, đã ngay lập tức bị “tóm gọn”.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông tàng trữ 48 cổ vật Phật giáo, trong số đó có nhiều báu vật quốc gia

Kết quả giám định của Cục Quản lý Di sản văn hóa khẳng định: 48 cổ vật này được chế tác trong khoảng thời gian từ năm 1392 đến năm 1910, giai đoạn giữa và cuối triều đại Joseon. Những hiện vật quý giá này được xem là đại diện tiêu biểu cho những tinh hoa của nghệ thuật Phật giáo thời đó.

Mỗi hiện vật đều có giá trị hàng trăm triệu won (tương đương hàng trăm ngàn đô la Mỹ). Hơn 12 cổ vật trong số đó được xếp vào hàng báu vật của quốc gia.

Tất cả các cổ vật trên đều đã được bàn giao cho cảnh sát và đang được lưu giữ tại Bảo tàng Phật giáo Trung ương ở Seoul. Dự kiến, những bảo bối này sẽ sớm được trả về “nhà”.

Cả hai nghi can với sẽ bị kết tội vi phạm luật bảo tồn tài sản văn hóa.Tuy nhiên, ông Kwon vẫn phủ nhận cáo buộc này và biện minh rằng mình không biết những món đồ vốn là kho báu bị đánh cắp.

Ngoài ra, cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích một người đàn ông khác tham gia mua bán cổ vật trái phép nhưng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.