Tiết lộ: Gerard Pique 'khiếp sợ' Roy Keane hơn cả Sir Alex Ferguson

(PLO) – Hậu vệ của Barcelona Gerard Pique tiết lộ đến giờ anh vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi giáp mặt với cựu đội trưởng Man United Roy Keane.

Hậu vệ 27 tuổi rời Old Trafford gia nhập CLB cũ Barcelona cách đây 6 năm đã lên tiếng về khoản thời gian của mình tại M.U và anh cho biết đã gần như ‘hóa đá’ mỗi khi chạm mặt Roy Keane. Pique khẳng định anh không có vấn đề gì với Sir Alex Ferguson, vị HLV huyền thoại nổi tiếng với biệt danh ‘máy sấy tóc’ nhưng Pique lại thấy không thoải mái khi nhìn thấy Roy Keane, đội trưởng của M.U thời điểm đó.

Nhà vô địch World Cup năm 2010 chia sẻ trên tạp chí FourFourTow đến giờ anh vẫn còn sợ và đã chạy trốn khi giáp mặt Keane cách đây không lâu, “Trước trận đấu mà chúng tôi (Barcelona) đánh bại Celtic 1-0 ở mùa giải trước, tôi đã nhìn thấy Roy Keane, lúc này trong vai trò bình luận viên của trận đấu này. Tôi phải đưa 2 tay che che mặt lại vì Keane vẫn còn khiến tôi bị ‘ám ảnh.’”.

Roy Keane 'hét' ra lửa thời còn thi đấu cho M.U

Chưa dừng lại ở đó, Pique tiếp tục chia sẻ về cảm giác sợ hãi Keane trong quá khứ, "Tôi nhớ là chúng tôi đang ở trong phòng thay đồ tại Old Trafford và điện thoại của tôi đã rung lên. Tôi đã cẩn thận để điện thoại ở chế độ rung và khi đó tôi cũng đã tắt điện thoại ngay lập tức. Vậy mà Keane vẫn nghe thấy và hét to ‘cái quái gì thế’. Thật là đáng sợ.”

Hiện tại, Roy Keane đã trở lại nước Anh trong vai trò trợ lý HLV cho Paul Lambert tại Aston Villa. Trong khi đó, báo chí thế giới dấy lên tin đồn Louis van Gaal đang muốn mua lại Pique để tăng cường sức mạnh hàng thủ cho M.U. Đến giờ Pique vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận hay phản bác nào về tin đồn này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.