Tiền vệ 'tóc xù' UAE 'vỗ về' á quân AFF Cup

(PLO)- Đội bóng kèo trên UAE thể hiện sự tôn trọng với á quân AFF Cup 2018 Malaysia dù bốn năm trước UAE thắng 10-0...

Cuộc họp báo trước trận đấu Malaysia - UAE, tiền vệ “tóc xù” Omar Abdulrahman của UAE nói rằng chuyện Malaysia từng thua UAE 0-10 là quá khứ, chẳng ai “tắm hai lần trên một dòng sông” cả.

Omar có thể nghĩ rằng bản chất của trận Malaysia thua UAE bốn năm về trước rất khác với cuộc chạm trán giữa hai đội đêm nay, nó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Omar Abdulrahman... đánh giá cao Malaysia.

Omar, một tiền vệ “chìa khóa” của CLB Al Hilal ở đấu trường AFC Champions League. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây Omar liên tục chấn thương nên phong độ giảm sút, tại Asian Cup 2019 anh không có phong độ cao và thường xuyên dự bị.

Omar nói: “Bóng chưa lăn thì chưa biết trước điều gì cả. Bóng đá vốn dĩ hấp dẫn là chỗ đó. Không phải đội được đánh giá cao hơn là chiến thắng”.

Những ngày qua, đích thân Chủ tịch Hamidin của LĐBĐ Malaysia (FAM) đã thường xuyên đến thăm đội và làm công tác tư tưởng để cầu thủ “xua đuổi bóng ma thua 0-10” bốn năm về trước cũng tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup (2018).

Hai trụ cột của tuyển Malaysia - Brendan Gan và Talaha.

Hậu vệ nhập tịch của Malaysia Brendan Gan nói: “Chúng tôi sẽ phát huy tinh thần như trận thắng Indonesia tối 5-9 vừa qua. UAE là một đội bóng lớn nhưng chúng tôi có lợi thế tinh thần và sân nhà”.

Chiến lược gia Hà Lan của UAE - ông Van Marwijk nhận xét: “Bây giờ Malaysia đang có sự tự tin lớn khi vừa qua họ đã thắng Indonesia trong một trận đấu đầy thách thức. Tôi thấy Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật rất hoàn hảo, nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng và đặc biệt sự kết dính của toàn đội rất cao. UAE cần phải chơi thật kỷ luật. Tôi tin UAE sẽ thắng nhưng là một trận đấu không hề dễ dàng”.

Trận Malaysia - UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 hôm nay (10-9).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.