World Cup nữ 2019:

Thụy Điển có dám 'trút mưa gôn' xuống Thái Lan?

(PLO)-Mỹ thắng đậm Thái Lan và bị dư luận thế giới "ném đá". Liệu đêm nay Thụy Điển....cư xử với Thái Lan ra sao?

Sau lượt trận đầu bảng F khi đương kim vô địch World Cup- Mỹ “dội mưa gôn” 13 bàn vào lưới tuyển Thái Lan, dư luận thế giới lên tiếng đòi Mỹ phải xin lỗi vì xúc phạm Thái Lan .

Thái Lan sau trận thua Mỹ 0-13

Liệu đêm nay 16-6, Thái Lan ra quân trận thứ hai vòng bảng gặp đối thủ "khủng" khác là nhà đương kim vô địch châu Âu- Thụy Điển, đối thủ Bắc Âu này có tiếp tục “dội mưa gôn” xuống đại diện Đông Nam Á hay không?

Các cô gái Thụy Điển không có khái niệm khoan nhượng

Có thể lắm chứ, bảng này tuy có sự cách biệt giữa hai nhà vô địch World Cup là Mỹ và châu Âu là Thụy Điển. Hai đội còn lại yếu là Chile và Thái Lan, nhưng phương châm của các đội Âu, Mỹ là cứ phải an toàn và chắc suất trước.

Chính vì lẽ đó nên đại diện duy nhất Đông Nam Á tại World Cup 2019 là Thái Lan rất khó thoát khỏi một trận thua đậm thứ hai trước “bà chị cả” châu Âu, thuộc bậc “đàn chị” thế giới.

Đêm nay Thái Lan sẽ lại hứng chịu "cơn mưa gôn" thứ hai

Hiện nay bảng F Mỹ đang dẫn đầu, kế đến là Thụy Điển, hai đội trắng tay là Chile và Thái Lan. Đêm nay, rạng sáng mai hai cặp đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai diễn ra, Thụy Điển gặp Thái Lan, Mỹ gặp Chile.

Tuy bóng chưa lăn nhưng có vẻ phần thắng thì đã an bài. Mỹ sẽ thắng Chile đoạt vé vào vòng trong, tương tự Thụy Điển thắng Thái Lan.

Phong cách chơi bóng và suy nghĩ chơi bóng của các đội châu Âu là không có sự khoan nhượng, hay lơi chân khi thi đấu.

Theo nhận định của chúng tôi thì đêm nay Thái Lan cũng không dưới 5 lần vào lưới nhặt bóng trước các chân sút Thụy Điển. Riêng trận đấu Mỹ- Chile, có lẽ Mỹ sẽ có trận thắng nhẹ nhàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.