Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu chủ nhà Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3. Tuy nhiên, kết quả trận đấu này không còn ý nghĩa về mặt cạnh tranh, bởi Malaysia đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ, dù trước đó họ từng giành chiến thắng 4-0 trước chính Việt Nam.
Tân binh tuyển Việt Nam quyết chứng minh giá trị ở trận đại chiến Malaysia
(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chính thức khởi động đợt tập trung FIFA Days tháng 3-2026 bằng buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với sự chú ý đổ dồn vào tân binh Đỗ Hoàng Hên.
Quyết định tiếp tục chi tiền cho chuyến tập huấn nước ngoài vì thế khiến nhiều ý kiến phản đối nổ ra. Huyền thoại bóng đá Malaysia, Datuk Jamal Nasir, là một trong những người lên tiếng gay gắt. Ông cho rằng việc di chuyển sang Bangkok là hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh đội tuyển đã bị loại và không còn mục tiêu rõ ràng.
Theo Jamal, thay vì tiêu tốn ngân sách cho những chuyến đi tốn kém, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nên tập trung vào các giải pháp thực tế hơn trong nước. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng nguồn lực không hợp lý chỉ càng làm xấu thêm hình ảnh vốn đã bị ảnh hưởng sau bê bối liên quan đến cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.
Cựu danh thủ này cũng bày tỏ lo ngại về sự suy giảm niềm tin từ người hâm mộ. Ông cho rằng bóng đá chỉ có thể phát triển khi nhận được sự ủng hộ từ công chúng, và nếu khán giả quay lưng, nguồn thu cũng sẽ sụt giảm theo. Điều này có thể kéo theo hệ lụy lâu dài, đặc biệt trong việc khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi bóng đá.
Ngoài ra, Jamal chỉ trích việc chi tiêu mạnh tay cho các chuyến công tác nước ngoài và mức lương cao của bộ máy quản lý, trong khi thành tích đội tuyển không tương xứng. Ông cho rằng hướng đi đúng đắn phải là đầu tư vào đào tạo cầu thủ trẻ và phát triển nguồn lực nội địa.
Trong lúc áp lực dư luận ngày càng gia tăng, quyết định của FAM đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về cách điều hành và chiến lược phát triển bóng đá Malaysia.
Liverpool rơi tự do sau trận thua thứ 10
(PLO)- Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Brighton & Hove Albion, đánh dấu cột mốc đáng quên khi đội bóng vùng Merseyside đã nhận tới 10 thất bại ở giải quốc nội mùa này, điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 2015-2016.