Thua Kinh điển, Enrique phục Real sát đất

HLV Luis Enrique không có bất kỳ lời bào chữa nào, và cho rằng Real Madrid hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng 3-1 trong trận Kinh điển đêm qua.

“Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu rất tốt, ghi bàn mở tỷ số và có cơ hội để có thể nâng lên 2-0. Nhưng đó chỉ là hiệp đầu tiên”, HLV Luis Enrique chia sẻ trước truyền thông.

“Trong hiệp đấu thứ hai, họ đã làm tốt hơn so với chúng tôi. Real xứng đáng với chiến thắng này”.

Nhà cầm quân người xứ Asturias thừa nhận, những bàn thua trong hiệp hai đến từ những sai lầm của chính đội nhà.

Real, Enrique, Barca, Ronaldo, Messi
Luis Enrique tâm phục khẩu phục sau thất bại

“Bàn thua thứ 2 là bước ngoặt, và bàn thua thứ 3 đến từ sai lầm của chúng tôi. Chính những khuyết điểm đã khiến cho chúng tôi bị tổn thương”.

Luis Enrique cũng thừa nhận tình huống phạt đền là chính xác, nhưng không hề trách Pique. “Cậu ấy đã trượt chân, và bóng đập vào tay. Phạt đền là chính xác, và điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai”.

Sau trận thua đầu tiên ở La Liga, Barca vẫn tạm đứng đầu bảng (chờ kết quả trận đấu của Sevilla, đội chỉ cách 2 điểm). Ông nhấn mạnh, Barca phải biết đứng lên sau thất bại.

“Những trận thua luôn để lại bài học quan trọng. Tôi hy vọng nó sẽ giúp chúng tôi khác phục những sai lầm của mình”.

Liên quan đến việc sử dụng Luis Suarez, người có màn trình diễn khá tốt những phút đầu, nhưng sau đó gây thất vọng, Enrique thẳng thắn:“Tôi không hối tiếc khi đưa cậu ấy đá chính. Đó là một cầu thủ quan trọng. Cậu ấy đã thi đấu tốt, thể hiện được tốc độ, vượt xa những gì tôi mong đợi”.

Trong cuộc họp báo ở Bernabeu, đã có những ý kiến rằng Barca có vấn đề trong các trận đấu lớn. Trước đó, CLB xứ Catalunya đã bị PSG đánh bại với tỷ số 3-2 ở Champions League.

Nhưng Luis Enrique không nghĩ thế. “Hãy đánh giá điều đó khi mùa giải kết thúc. Trước PSG, chúng tôi xứng đáng có chiến thắng. Trận đấu với Real rất khác, và họ xứng đáng hơn với chiến thắng”.

Theo K.N (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.