Thống nhất phương án bảo tồn ngôi biệt thự cổ 100 tuổi ở Đồng Nai

(PLO)- Các cơ quan chức năng đã thống nhất báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai cho thực hiện bảo tồn ngôi biệt thự cổ 100 tuổi với phương án nắn tuyến đường ven sông. 

Ngày 25-10, Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai tham mưu phương án bảo tồn ngôi biệt thự cổ Võ Hà Thanh (còn gọi là nhà lầu ông Phủ, phường Bửu Long, TP Biên Hòa).

Căn biệt thự cổ 100 tuổi bên sông Đồng Nai nằm bên phải công trình đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An, TP Biên Hoà đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) nên Sở Xây dựng đưa ra 4 phương án để giữ lại biệt thự cổ nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc vừa mà vẫn đảm bảo việc thực hiện dự án.

Theo đó, Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành và địa phương liên quan thống nhất báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan cho thực hiện bảo tồn ngôi nhà cổ Võ Hà Thanh với phương án nắn tuyến đường ven sông theo đề xuất của Sở Xây dựng.

biệt thự cổ 12.jpg
Cơ quan chức năng chức năng thống nhất thực hiện bảo tồn ngôi biệt thự cổ với phương án nắn tuyến đường ven sông Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Cụ thể, phạm vi đường ven sông xâm lấn vô nhà cổ là 12,7m, phạm vi từ kè sông đến vỉa hè tuyến đường là 14,7m bố trí cây xanh và 1 lối đường đi bộ rộng 2m. Chiều dài đoạn chưa thi công là 650m, vẫn giữ nguyên lòng đường rộng 24m trên toàn tuyến mà không cua gắt, không thắt cổ chai.

Phạm vi chiều dài nắn tuyến khoảng 200m và phạm vi diện tích đất dôi dư do nắn dịch tuyến đường ra phía ngoài bờ sông sẽ tổ chức làm đất công viên, bãi xe.

Phương án này không cần thu hồi thêm đất, chỉ cần điều chỉnh phương án thiết kế tuyến đường, lập và trình duyệt hồ sơ thiết kế nên phương án này xử lý nhanh nhất.

Trước đó, Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc cùng các sở, ngành và địa phương thống nhất tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung vào lộ trình xếp hạng di tích cấp tỉnh giai đoạn (2020-2025) và triển khai thực hiện lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với nhà cổ Võ Hà Thanh.

Sau khi ngôi nhà cổ Võ Hà Thanh được xếp hạng là di tích cấp tỉnh, Sở VH-TT&DL kiến nghị UBND tỉnh thực hiện lập dự án bảo tồn, trùng tu tôn tạo nhà cổ Võ Hà Thanh theo quy định.

Ngôi biệt thự được xây dựng năm 1922 và hoàn thành năm 1924 với 2 tầng, có kết cấu nền đá, bê tông cốt thép, mái ngói.... Đây là biệt thự cổ của tư nhân có kiến trúc cổ kiểu Pháp, được xây dựng bằng nguồn vật liệu nhờ vận chuyển từ Pháp sang, là một trong số ít ỏi biệt thự cổ kiểu Pháp còn tồn tại ở Đồng Nai với kết cấu nhà còn khá tốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.