Thông cáo báo chí liên quan công trình trái thanh long “khủng” ở Phan Thiết

(PLO)- Sở TT&TT Bình Thuận sẽ xử lý nghiêm nếu các trang mạng, fanpage Facebook không gỡ bỏ thông tin sai sự thật liên quan đến công trình trái thanh long ở Phan Thiết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận đã có Thông cáo báo chí liên quan đến việc Sở VHTT&DL đã có Công văn gởi Sở này về việc quan tâm, kiểm tra, xử lý thông tin trên không gian mạng.

Công trình trái thanh long ở vòng xoay Hùng Vương-Tôn Đức Thắng, Phan Thiết.

Công trình trái thanh long ở vòng xoay Hùng Vương-Tôn Đức Thắng, Phan Thiết.

Theo đó, Sở VHTT&DL đã đề nghị Sở TT&TT có biện pháp xử lý đối với chủ tài khoản Facebook “Phong Hoài Arts” vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh Bình Thuận trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, qua nghiên cứu các tài liệu có liên quan do Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Châu Á cung cấp, Sở VHTT&DL khẳng định: “Việc chủ tài khoản Facebook “Phong Hoài Arts” cho rằng hình ảnh cây, trái thanh long tại bên dưới pano vòng xoay đường Hùng Vương-đường Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là do người có tên Phong Hoài thực hiện và cho rằng Công ty Châu Á đã cướp đi thành quả, chất xám của mình” là sai sự thật.

Thông tin tài khoản nói trên cho rằng mình bị cướp công trên các trang mạng ở Phan Thiết.

Thông tin tài khoản nói trên cho rằng mình bị cướp công trên các trang mạng ở Phan Thiết.

Công văn của Sở VHTT&DL có nêu thực tế công trình này là do Công ty Châu Á ký kết hợp đồng với đơn vị thiết kế và đơn vị thi công khác triển khai thực hiện; ông Phong Hoài chỉ là người làm thuê cho nhà thầu trong vài ngày và đã được trả thù lao đầy đủ.

Theo nội dung đề nghị nêu trên của Sở VHTT&DL; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh các tài liệu do Sở VHTT&DL cung cấp.

Ngoài ra tiến hành xác minh thông tin về chủ tài khoản Facebook “Phong Hoài Arts”. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook “Phong Hoài Arts” hiện đang cư trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Do đó, ngày 6-7, Sở TT&TT đã ban hành Công văn chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm của chủ tài khoản facebook “Phong Hoai Arts” đến Sở TT&TT tỉnh Bình Định để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh công trình trái thanh long về đêm.

Hình ảnh công trình trái thanh long về đêm.

Hiện nay, Sở TT&TT đang phối hợp với Công an tỉnh tiến hành xác minh các tổ chức, cá nhân là admin các nhóm như: “Bất Động Sản Phan Thiết - Bình Thuận”; “Nhà Đất Phan Thiết - Bình Thuận”; “Ăn Vặt Phan Thiết”; “Ship Đồ Ăn Vặt 24/24 LỚN NHẤT Phan Thiết - Bình Thuận”; “BÓC PHỐT PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN”; “Tìm Việc Làm Tại Phan Thiết - Bình Thuận”; “VIỆC LÀM PHAN THIẾT-BÌNH THUẬN” để đề nghị gỡ bỏ các thông tin sai sự thật do chủ tài khoản tài khoản Facebook “Phong Hoài Arts” cung cấp.

Trường hợp không phối hợp thực hiện, Sở TT&TT sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Như PLO đã đưa, sau khi Công ty Châu Á xây dựng trái thanh long 'khủng' ở vòng xoay Hùng Vương - Tôn Đức Thắng (TP Phan Thiết) thì có một người khẳng định mình chính là tác giả và bị cướp công.

Cụ thể, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Phan Thời Thế, Phó Giám đốc Công ty Châu Á khẳng định công trình trái thanh long là do Công ty Châu Á thực hiện và ông Hoài Phong là lao động phổ thông, hoàn toàn không tham gia gì đến việc thiết kế công trình trái thanh long.

Công ty Châu Á cũng cung cấp cho chúng tôi hợp đồng ký ngày 20-8-2022 thực hiện công trình trái thanh long có đường kính từ 5,5m-6m; chiều cao 9m kèm danh sách đội công nhân thi công và trong danh sách này hoàn toàn không có tên ông Phong.

Chiều 3-7, trao đổi với chúng tôi, người có tài khoản “Phong Hoai Arts” cho biết mình tên thật là Dương Lê Hoài Phong (42 tuổi) ngụ Quy Nhơn, Bình Định. Khi chúng tôi yêu cầu ông Phong đưa bằng chứng để chứng minh là công trình do mình thiết kế thì ông Phong cho biết chưa làm đơn tranh chấp nhưng khẳng định mình có nhiều nhân chứng sẵn sàng xác nhận.

Được biết, vụ việc ông Phong cho rằng mình chính là tác giả trái thanh long “khủng” bị cướp công được ông Phong chia sẻ lên nhiều các trang mạng, fanpage Facebook ở Phan Thiết có lượng theo dõi lớn với nhiều dư luận trái chiều nhưng chưa có bất cứ tài liệu nào chứng minh ông Phong là “tác giả” của trái thanh long “khủng” nói trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.