Thời đi học bị bắt nạt của Xuân Bắc

Nói chuyện với học sinh THCS trong chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, nghệ sỹ Xuân Bắc đã có những sẻ chia rất thật về thời đi học của mình.

Chiều 30/3, Hội đồng đội Trung ương đã phối hợp cùng trường THCS Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) thực hiện chuyên đề về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

Góp mặt trong buổi chia sẻ và nhận  được nhiều quan tâm của các học sinh là sự xuất hiện của nghệ sỹ Xuân Bắc.

xuân bắc
Nghệ sỹ Xuân Bắc chia sẻ với học sinh Trường THCS Kiến Hưng chiều 30/3. (Ảnh: Lê Lê)

Nói chuyện với các học sinh THCS, Xuân Bắc tâm sự thời còn đi học anh cũng thường bị bắt nạt, cũng có những xích mích nhưng bạn bè đánh nhau chỉ như kiểu đánh “đòn cù”.

Xuân Bắc nhớ lại:“Hồi bé có lần anh định đánh một bạn trong lớp tên Thắng chỉ vì mất chiếc bút chì. Sau khi nhìn thấy thấp thoáng trong cặp Thắng có chiếc bút chì, anh liền gọi đồng bọn trong lớp đến và nói rằng Thắng là kẻ ăn cắp.

Lúc đó Thắng rất sợ và nói rằng đó là chiếc bút được anh trai mua tặng. Không tin lời Thắng, anh liền cùng nhóm bạn kiểm tra cặp của Thắng thì phát hiện đó là chiếc bút chì còn mới nguyên của Thắng chứ không phải là của mình.

Sau chuyện đó anh rất hối hận vì đã nghi ngờ và còn định đánh oan bạn mình. Mãi đến khi lớn chuyện đó vẫn là một điều làm anh phải suy nghĩ”.

Một lần khác, cậu học trò Xuân Bắc bị bạn trong lớp tên Chính làm rơi ghế vào chân, chảy máu phải băng bó. Đến tối hôm đó, Chính chạy vào trong bệnh viện khóc nấc lên nhận lỗi với bạn đến mức các cô y tá trong phòng cũng rơi cả nước mắt.

Nghệ sỹ dí dỏm: “Biết bạn không đi học được nên Chính liền đòi được mỗi sáng đến chở anh đi học. Lúc đó anh nghĩ đau chân mà có người đèo đi học thế này thì đau mãi cũng được”.

Thông qua những câu chuyện của bản thân, nghệ sỹ Xuân Bắc mong các em học sinh khi có chuyện xích mích, mâu thuẫn nhỏ thì nên chia sẻ với nhau, khi có chuyện mâu thuẫn nên chia sẻ với cô giáo ngay lập tức để thầy cô giúp đỡ.

Tại buổi chuyên đề, Tiến sĩ Nguyễn Trọng An – Giám đốc trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng mong mỏi: Trong thời đại công nghệ thông tin, các gia đình cần tránh cho các con xem phim, tranh ảnh, game bạo lực. Thầy cô cũng cần gần gũi trò hơn. Thật buồn khi sự việc học sinh đánh nhau trong lớp ở Trà Vinh đến 2 tháng nhà trường, thầy cô mới biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.