Thoát đòn tra tấn nhờ hô tên Messi

Một câu chuyện quái lạ, tưởng chừng như được thêu dệt để thần thánh hóa Messi nhưng lại hoàn toàn có thật.

Santiago Lopez Menendez, một kỹ sư nông nghiệp người Argentina đang làm việc tại Nigeria đã bị bắt cóc vào hôm thứ 4 vừa qua bởi 3 kẻ lạ mặt có vũ trang. Anh chàng này bị giam giữ 3 ngày trước khi được phóng thích nhờ công ty chủ quản trả tiền chuộc.

Santiago López Menéndez (giữa) thoát nạn nhờ siêu sao bóng đá đồng hương Messi
Santiago López Menéndez (giữa) thoát nạn nhờ siêu sao bóng đá đồng hương Messi

Nhưng điểm đáng chú ý nhất là ngôi sao bóng đá đồng hương Lionel Messi cũng góp phần cứu anh chàng 28 tuổi này thoát nạn. Sau khi bị bắt cóc, Menendez gần như không được cho ăn uống và thường xuyên bị tra tấn dã man, lý do là băng nhóm tội phạm nghĩ anh mang quốc tịch Mỹ.

Trớ trêu cho anh chàng kỹ sư này là bọn chúng không hề biết tiếng Anh. Vì vậy, Menendez chẳng thể nào giải thích mình là người Argentina. Trong lúc bị tra tấn, Menendez bất chợt nghĩ ra một cách độc đáo để nhóm bắt cóc hiểu được điều anh muốn nói. Anh lập tức la lớn: “Messi, Messi, Messi”.

Menéndez đã làm việc tại Nigeria suốt hơn 1 năm qua
Menéndez đã làm việc tại Nigeria suốt hơn 1 năm qua

Quả thực những tên bắt cóc (có vẻ cũng mê bóng đá này) đã hiểu ra vấn đề và ra đòn nhẹ nhàng hơn hẳn. Câu chuyện quái lạ, tưởng chừng như được thêu dệt để thần thánh hóa Messi này được chính Santiago Lopez Menendez đã chia sẻ trên tờ Clarin, một trong những tờ nhật báo uy tín nhất Argentina.

Santiago Menendez hiện đang có mặt ở Đại sứ quán Argentina tại Nigeria. Sức khỏe của chàng kỹ sư nông nghiệp này gần như đã bình phục hoàn toàn. Thông qua báo giới, Santiago Menendez gửi thông điệp cảm ơn siêu sao bóng đá Messi: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Messi. Việc hô tên cậu ấy đã cứu tôi”.

Theo Duy Khánh (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.