Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cho CĐV nữ, trẻ em vào sân xem bóng đá

LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) vừa áp dụng một phương án mới nhằm đẩy lùi trình trạng bạo lực được xem là một vấn nạn trong các trận bóng đá ở quốc gia này.

Theo quy định mới vừa được TFF thông qua, ở những trận cầu có nguy cơ bạo lực cao trên khán đài hoặc trận đấu của những đội đang bị phạt vì hành vi bạo lực của giới CĐV, chỉ phụ nữ và những trẻ em dưới 12 tuổi được vào sân xem hai đội thi đấu, còn các CĐV nam thì bị cấm tiệt.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cho CĐV nữ, trẻ em vào sân xem bóng đá ảnh 1

Quy định mới nằm trong nỗ lực nhằm loại bỏ vấn nạn bạo lực trên các khán đài sân bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận đấu giữa Fenerbahce với Manisaspor ở giải vô địch quốc gia hôm qua là trận đấu đầu tiên thực thi quy định này. Đội chủ nhà Fenerbahce đã phát vé miễn phí và nhờ đó, thu hút hơn 41.000 phụ nữ và trẻ em tới sân. Trước trận đấu, các CĐV nữ đã xếp những hàng dài bên ngoài sân Sukru Saracoglu và chờ tới lượt nhận vé. Rất nhiều người trong số này đã mang theo con tới sân, cho chúng mặc áo đấu của CLB.

Ngay trước giờ bóng lăn, cầu thủ hai bên đã tặng hoa cho người hâm mộ. Và thay vì bị la ó, chửi rủa như mọi khi, hôm qua, các cầu thủ khách Manisaspor được những CĐV nữ và trẻ em của Fenerbahce vỗ tay hoan hô. Pháo sáng, khói lửa trên các khán đài - chuyện xảy ra như cơm bữa nếu có các CĐV nam vào sân - cũng không xuất hiện ở Saracoglu hôm qua.

“Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này. Trong cuộc đời đá bóng, bạn chẳng mấy khi thấy cảnh một trận đấu chỉ có toàn phụ nữ và trẻ em trên các khán đài”, thủ quân Fenerbahce Alex de Souza phát biểu với thông tấn xã Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia. Đồng đội của Alex, Joseph Yobo chia sẻ quan điểm này trên kênh Lig TV: “Chúng tôi phải cảm ơn những CĐV nữ đã tới sân để ủng hộ đội bóng. Rất khó chơi khi không có khán giả trên sân”. Tiền vệ Manisaspor, Omer Aysan cũng đồng tình: “Thật tuyệt khi được sống trong bầu không khí vui nhộn và dễ chịu như thế này”.

Thay vì sử dụng các cảnh sát nam, hôm qua, ban tổ chức cũng chỉ bố trí các nữ cảnh sát làm nhiệm vụ rà soát, kiểm tra an ninh trong ngoài và trên các khán đài.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cho CĐV nữ, trẻ em vào sân xem bóng đá ảnh 2

Các CĐV nữ và trẻ em của Fenerbahce trong trận đấu với Manisaspor hôm qua.

“Đây thật sự là một ngày lịch sử”, Yasemin Mercil, nữ thành viên ban quản trị Hội CĐV Fenerbahce nói trước trận đấu. “Lần đầu tiên trên thế giới, chỉ có phụ nữ và trẻ em được vào sân xem một trận bóng đá. Phụ nữ chúng tôi cũng biết mọi bài hát cổ động. Chúng tôi cũng hát quốc ca và hát những bài cổ động đội bóng của mình”.

Hồi tháng bảy, Fenerbahce bị phạt đá hai trận trên sân nhà không khán giả, sau khi CĐV của đội tràn xuống sân làm loạn trong trận giao hữu với nhà vô địch Ukraine, Shakhtar Donetsk. Một số kẻ quá khích trong đám đông CĐV Fenerbahce hôm đó còn tấn công cả các phóng viên, những người mà họ cho rằng đã đưa tin tích cực một cách thái quá về scandal dàn xếp tỷ số của Fenerbahce.

Theo Minh Kha (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.