Thêm 2 lao động 'chui' tử vong ở Angola

(PLO) - Chỉ trong vòng vài ngày, 2 công nhân đi lao động "chui" ở Angola gặp tai nạn đã tử vong. 

Chiều 20-10, UBND xã Nam Lộc (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, người lao động quê Nghệ An ở Angola báo tin anh Nguyễn Văn Dương (quê xã Nam Lộc) đi lao động “chui” ở Angola, bất ngờ bị tử vong.

Người thân anh Dương cho biết anh Dương được “cò” rủ, đưa đi lao động “chui” ở Angola bằng đường du lịch hơn một năm nay với chi phí hơn 100 triệu đồng. Gia đình thuộc diện khó khăn, thiếu việc làm, anh Dương phải đi vay mượn tiền để được đi Angola. Do giấy tờ không đầy đủ, anh Dương phải làm chui nhủi trong công trình ở Angola, công việc bấp bênh, tiền gửi về chưa đủ trả nợ.

Đêm 19-10, chị Đậu Thị Thu vợ anh Dương nhận được điện thoại từ Angola, chị tưởng chồng điện về chúc mừng vợ con nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhưng không ngờ đó là cuộc điện thoại báo hung tin anh Dương đã tử vong nghi bị tai biến.

Để đưa thi thể anh Dương về quê, gia đình phải gửi sang Angola số tiền hơn 350 triệu đồng. Được biết, vợ chồng anh Dương có 5 người con đều đang còn nhỏ.

-Trước đó, ngày 16-10, người lao động quê Hà Tĩnh ở Angola báo về chính quyền địa phương và người thân hung tin anh Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, quê xóm Hồng Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang lao động “chui” ở Angola, bị tử vong do tai nạn lao động. Được biết, khi anh Đức đang làm việc trên giàn giáo công trình ở Angola thì bị điện giật, rơi xuống đất, chết tại chỗ.

Ông Nguyễn Văn Xiển, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây cho biết, "Gia đình anh Đức thuộc diện khó khăn, bố là liệt sĩ, mẹ năm nay đã 80 tuổi. Để có tiền đi Angola làm việc, anh Đức phải vay mượn hơn 100 triệu đồng. Làm việc ở xứ người hơn một tháng nay, anh Đức chưa kịp gửi đồng lương nào về gia đình thì bị thiệt mạng. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến nhà động viên, thăm hỏi người thân anh Đức.

Hiện Cộng đồng người Việt ở Angola đang kêu gọi quyên góp tiền để giúp đưa thi thể anh Dương và anh Đức về quê nhà an táng.

Như vậy, chỉ tính từ tháng 3-2013 đến nay, đã có ít nhất 27 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh đi lao động “chui” bị chết ở Angola do nhiều nguyên nhân như bị sốt rét ác tính, tai nạn lao động, cướp sát hại... 

Cũng từ tháng 3 đến nay, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố năm vụ án, khởi tố hàng chục bị can về tội tổ chức đưa người trốn đi Angola trái phép, tội tổ chức người khác ở lại Angola trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.