Thầy trò Miura không có gì để mất!

(PLO)- HLV Miura đưa chỉ tiêu vào tứ kết giải U-23 châu Á có cái lý lẽ riêng của ông nhưng nếu không đạt cũng là chuyện… bình thường thôi.

Lần đầu tiên vào đến vòng chung kết giải U-23 châu Á cũng là một chiến tích của U-23 Việt Nam và với tư cách… lót đường ở một đấu trường quá tầm, thầy trò Miura sẽ thoải mái chơi hết mình hơn.

Trong cuộc họp báo trước trận ra quân gặp U-23 Jordan (VTV6 trực tiếp 20 giờ 30 ngày 14-1), ông Miura tự tin nói U-23 Việt Nam sang Qatar không phải để tận hưởng. Ông nhắc lại chỉ tiêu rõ ràng của mình là dẫn dắt học trò vào đến tứ kết, dù vẫn tự nhận trình độ kém nhất trong số các đội ở bảng D.

 Thầy trò Miura đổ mồ hôi trên thao trường chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á

Việc ông thầy người Nhật mạnh dạn đòi đưa U-23 Việt Nam đứng nhì bảng là cao hơn rất nhiều chỉ tiêu nhẹ nhàng của VFF mong một trận thắng đủ thấy ông có một niềm tin rất lớn vào các học trò.

Sự tin tưởng ấy của ông Miura có thể xuất phát từ lần ông dẫn dắt Olympic Việt Nam vào đến tốp 16 đội mạnh nhất Asiad cũng trong bối cảnh bị đặt vào thế chiếu dưới. Lòng tự trọng nghề nghiệp của học trò ông Miura đã khiến họ chơi nhiệt thành và quả cảm hơn thường thấy để gây bất ngờ lớn cho các đối thủ.

 Thầy trò Miura đổ mồ hôi trên thao trường chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á

Hơn nữa, quá khứ của các đội tuyển Việt Nam đã từng qua mặt các đội chung bảng lần này, như hồi thầy trò Riedl đá thắng UAE ở đấu trường Asian Cup 2007 hay thành phần U-19 Việt Nam hai lần vuốt mũi U-19 Úc. Riêng bóng đá Jordan có muốn thắng cũng không dễ dàng gì.

Hạn chế lớn nhất của các cầu thủ Việt Nam là nền tảng thể lực đã được ông Miura chăm chút rèn giũa và thực tế ở những giải đấu quốc tế trước đây, họ không còn e ngại nhiều đối thủ khi phải đấu sức. Những chấn thương của Mạnh Hùng, Văn Thành hay Công Phượng đã hồi phục và tất cả đều có thể ra sân.

HLV Miura tự tin sẽ dẫn dắt học trò vào tứ kết. Ảnh: HUY PHƯƠNG

Tuy nhiên, giới chuyên môn khi nhìn vào cách tính toán và bày binh bố trận xáo xào của HLV Miura sau sáu trận giao hữu vẫn có những chỗ khó hiểu, chẳng hạn đội tuyển đá tập trận cuối cùng rồi mà chưa thấy bộ khung cố định.

Thế nhưng quả bóng chưa ngừng lăn thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Điều quan trọng là với tư thế không có gì để mất, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ thảnh thơi cái đầu và thanh thoát đôi chân hơn khi vào đấu trường lớn.

HLV Miura: “Thắng U-23 Jordan là rộng cửa vào tứ kết”

Ông thầy người Nhật phân tích ở ba trận lần lượt gặp U-23 Jordan, U-23 Úc và U-23 UAE, các học trò của ông chỉ cần 4 điểm, trong đó nếu thắng trận đầu tiên là chiếm 50% cơ hội vào tứ kết. HLV Miura cho biết ông cũng không quá thất vọng nếu thua trận mở màn: “Nếu chúng tôi có sẩy chân ở trận gặp U-23 Jordan thì đó cũng không phải là thảm họa. Tại các kỳ World Cup, có nhiều đội lỡ thua trận đầu vẫn đủ sức vào đến vòng đấu loại trực tiếp. Chúng tôi đã sẵn sàng và luôn có niềm tin đạt chỉ tiêu xếp nhì bảng”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.