Thầy Nhật đi “truyền đạo”

Câu chuyện ông thầy người Nhật Kitaguchi của lò đào tạo Amitie (Nhật) làm cảm động nhiều bậc phụ huynh.

Rõng rã suốt một năm qua, ông thầy dạy bóng đá học đường Kitaguchi rong ruổi trên chiếc xe máy cùng hai cộng sự người Việt mang trên lưng vài chục trái bóng đi “truyền đạo” cho các em bé ở lứa tuổi nhà trẻ đến học sinh cấp I, cấp II.

Có những lúc tưởng chừng như Kitaguchi chán nản và buông tay vì lượng học viên nhí đến không đồng đều. Thậm chí có khi một buổi họ chỉ dạy cho… năm em. Tuy nhiên, lòng yêu nghề và sự kiên trì của một ông thầy như Kitaguchi lại khiến nhiều người làm bóng đá phải suy nghĩ. Anh kiên trì đeo đuổi nghề với niềm vui chơi bóng cùng các em để đánh thức sự đam mê quả bóng. Càng thách thức Kitaguchi càng lao vào.

Hình ảnh thầy Kitaguchi đi “truyền đạo” cho các em bé mẫu giáo và cấp I. Ảnh: PV

Và sự kiên trì của Kitaguchi luôn được đền đáp. Những bậc phụ huynh dẫn con em mình đến tập cùng Kitaguchi đều rất thú vị. Điều quan trọng nhất ở Kitaguchi là tính giáo dục và đưa vào kiến thức sống cho các em thông qua bóng đá. Chính các phụ huynh phải thừa nhận là qua bóng đá mà thầy Kitaguchi dạy, con em mình trưởng thành về tư tưởng và nhận thức ở sân chơi mang tính tập thể này. Đó là chơi bóng mà lễ phép, chơi bóng mà giúp bạn, chơi bóng mà nêu cao tinh thần đồng đội, chơi bóng mà rèn tính kỷ luật và vâng lời…

Quệt vội những giọt mồ hôi, anh Kitaguchi tâm sự với chất giọng khàn khàn vì la hét suốt buổi học:
“Ở Nhật, các em bé khi đến với bóng đá đều trải qua công đoạn như tôi đã và đang làm với các em bé đá bóng ở TP.HCM. Người Nhật chúng tôi muốn các em và muốn các phụ huynh hiểu rằng khi đến với trái bóng thì các em được học nhiều thứ từ cách ứng xử lễ phép và tính kỷ luật trong môn chơi tập thể. Và hơn hết là gửi con em mình đến với trái bóng thì phụ huynh hoàn toàn yên tâm vì thấy trẻ phát triển trí tuệ lẫn trí lực và ý thức cao thượng mà các em học được... Chúng tôi không nghĩ rằng tất cả các em bé được học bóng đá sau này đều thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng mong muốn đưa đến thông điệp qua bóng đá, các em thu hoạch được nhiều điều hữu ích từ các bài giáo dục qua vận động và kích thích lòng đam mê quả bóng…”.

Có lẽ chẳng một quan chức nào của VFF hiện nay biết ông thầy người Nhật này hằng ngày với xe máy rong ruổi khắp TP.HCM dạy bóng đá và dạy kinh nghiệm sống, sinh hoạt cộng đồng cho các trẻ em Việt Nam. Cái công việc mà ít ai quan tâm nhưng thực chất lại rất thiếu trong nền bóng đá Việt Nam chỉ chú trọng đôi chân mà bỏ qua những phần nền tảng giáo dục khác.

Những vị phụ huynh ngồi xem con mình được Kitaguchi hướng dẫn không ai không hài lòng về cách giáo dục nền tảng của HLV người Nhật này. Vì thế mà hiện nay con số học viên của Kitaguchi bắt đầu tăng dần, từ vài chục em đã lên đến con số 600-700 em ở các sân bóng mà anh thường xuyên tổ chức dạy.

Lãnh đạo bóng đá Việt Nam muốn học người Nhật làm bóng đá bài bản nhưng lạ ở chỗ sao chỉ chăm cái đỉnh mà ít lo cái nền. Trong khi đó thì ngay tại đất nước mình có những lớp dạy trẻ bóng đá thật hay đúng chất người Nhật lại chẳng tốn kém thì không ai tìm hiểu.

Mong lãnh đạo bóng đá Việt Nam thử một lần xem ông thầy Kitaguchi đi “truyền đạo” bởi đấy mới đúng nghĩa là phát triển bóng đá trong trường học bắt đầu từ những vấn đề cơ bản nhất.

Cái thiếu của bóng đá Việt Nam hiện nay là chưa thuyết phục được phụ huynh có niềm tin vào bóng đá rồi mới “bật đèn xanh” hoặc hướng con em mình theo và học chữ, học lễ và học bóng đá.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.