Thật xấu hổ khi thua Philippines nhưng Malaysia vẫn còn cơ hội

(PLO)- Thua Philippines là điều mà nhà cầm quân Ong Kim Swee cảm thấy xấu hổ. Nhưng ông cho rằng U-22 Malaysia vẫn còn cơ hội.

Á quân SEA Games, Malaysia hòa Myanmar 1-1 và thua chủ nhà Philippines 0-1 sau hai trận đầu tiên tại bảng A SEA Games 30. Nhà cầm quân Ong Kim Swee của U-22 Malaysia cho biết ông rất xấu hổ vì trận thua chủ nhà Philippines.

Trong khi đó báo chí Malaysia lại nhớ về SEA Games 1991. Khi đó Philippines vẫn với tư cách chủ nhà cũng thắng Malaysia ngay trên sân Memorial Rizal.

Thua Philippines quả là bi kịch cho á quân SEA Games.

HLV Ong Kim Swee cho rằng dù Malaysia mới có 1 điểm sau hai trận nhưng họ vẫn còn cơ hội, bởi hai trận còn lại Malaysia chỉ gặp Campuchia và Đông Timor.

Bảng xếp hạng bảng A hiện nay Malaysia đang đứng thứ tư, trong khi đó ngôi nhất, nhì và ba thuộc về Myanmar (7 điểm), Campuchia (4 điểm, hiệu số 6/1) và Phillipines (4 điểm 3/3)…

Trên lý thuyết, Malaysia hoàn toàn có thể đánh bại Campuchia và Đông Timor. Tuy nhiên, thực tế Malaysia sẽ rất khó khuất phục Campuchia. Trong lịch sử, dù Malaysia luôn được đánh giá cao hơn Campuchia rất nhiều nhưng Malaysia cũng từng nhiều lần… ôm hận trước Campuchia từ cấp đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ.

Mặt khác tại SEA Games 30 này HLV Felix Dalmas đang thể hiện rất mát tay cùng các cầu thủ trẻ Campuchia. Dù mang danh U-22 nhưng thực tế thành phần nòng cốt của đội trẻ Campuchia là các cầu thủ U-19 từng đánh bại U-19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á ở TP.HCM và khiến Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng. Mới đây tại vòng loại châu Á, U-19 Campuchia thắng cả U-19 Thái Lan.

U-22 Campuchia “chấp tuổi” này chơi rất có chiều sâu, bài bản, mảng miếng rất tốt, lối chơi rất thông minh. Kết quả hai trận đầu Campuchia hòa Philippines và đánh bại Đông Timor 5-0 đã nói lên tất cả.

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee mô tả trận thua trước chủ nhà Philippines là cái thua đáng xấu hổ quả không sai...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.