Thành phố “xây” bằng 50.000 đồng xu

(PLO) - Tờ Strait Times (Singapore) hôm 15-5 đưa tin, một nghệ sĩ Trung Quốc đã gây ngạc nhiên cho mọi người khi tạo ra mô hình thành phố quê hương Trùng Khánh (Trung Quốc) của anh từ nguyên liệu là 50.000 đồng xu và đá mã não.
Để làm nên mô hình đặc biêt này, anh He Peoqi dành ra 2 giờ mỗi ngày trong vòng một tháng, xếp chồng 50.000 đồng xu này mà không sử dụng keo dán. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời tác giả 30 tuổi cho hay, anh đã sử dụng tới 11 loại đồng xu.

Đồng thời trong quá trình “xây dựng”, anh cũng làm nổi bật những địa điểm nổi tiếng như khách sạn Sheraton, quảng trường Thiều Thiên Môn cũng như sông Dương Tử và sông Gia Lăng.

Tác giả He Peoqi bên cạnh tác phẩm mô hình thành phố Trùng Khánh “xây” lên từ 50.000 đồng xu và đá mã não. (Nguồn: Strait Times)

Một góc nhỏ của mô hình “thành phố tiền xu” (Nguồn: Strait Times)

Anh He cầm 2 bức ảnh mà chính anh “vẽ” nên bằng cách sắp xếp các loại tiền giấy khác nhau. (Nguồn: Strait Times)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.