Thanh Hóa: Hai người tử vong do bị chó dại cắn

Chiều 13-2, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết từ cuối năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dịch dại trên đàn chó nuôi tại xã Xuân Bình (huyện miền núi Như Xuân) và xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) làm bảy người bị chó dại cắn, hai người đã tử vong.

Hai người chết do chó dại cắn là ông V.V.P. (55 tuổi, trú xã Xuân Bình) và em D.Đ.N.S. (4 tuổi, trú thôn 4, xã Thiệu Dương). Theo người nhà, ngày 24-12-2013, ông P. bị chó cắn vào chân nhưng không đi tiêm phòng. Đến ngày 23-1-2014, ông P. phát bệnh và tử vong ngày 25-1.

Còn em S. bị chó nhà hàng xóm cắn ngày 22-1. Ngày 28-1, người nhà đưa em S. đi tiêm văcxin phòng bệnh dại. Đến ngày 8-2, em S. có biểu hiện lên cơn sốt cao, nôn liên tục, giật mình, sợ gió, nước và được chuyển ngay ra Bệnh viện Nhi T.Ư cuối ngày 8-2, song bệnh nhi đã tử vong vào tối 9-2.

Ông Lê Hữu Uyển - trưởng phòng nghiệp vụ y kiêm người phát ngôn báo chí Sở Y tế Thanh Hóa - cho biết: “Nếu đúng như thông tin gia đình nạn nhân cung cấp là em S. bị chó dại cắn từ ngày 22-1 mà đến ngày 28-1 mới đưa đi tiêm văcxin phòng dại là quá muộn, hầu như văcxin không có tác dụng”.

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.