Phim Duyên kiếp. tập 36:

Thành đánh liều bắt bé Lưu Mai về cho Lan

(PLO)- Lương vẫn giữ ý định trả vợ lại cho Thành khiến Huệ vô cùng khó xử. Trong khi đó, Thành lên kế hoạch bắt bé Lưu Mai về đoàn tụ với Lan nhưng không thành…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không thấy Thành, Lương lại gào khóc đòi gặp. Mãi đến khi nghe tiếng Thành đang đi cùng bà ngoại, Lương mới mừng vui.

Cuộc trò chuyện của bà ngoại Thành và tía của Huệ đang diễn ra thì bà Phú lại xông vào, cho rằng bà ngoại Thành ăn cắp đồ của mình và mình phải lấy lại.

Trông thấy thần sắc của bà Phú không tỉnh táo, bà ngoại của Thành quan tâm và muốn giúp bà Phú chữa bệnh.

Điều này khiến Huệ vô cùng biết ơn. Tuy nhiên, bà ngoại Thành chỉ cho rằng nhà bà Phú đã nuôi cháu của mình từ nhỏ nên giờ bà sẽ làm mọi cách để trả ơn.

Bà ngoại Thành dẫn bà Phú đi chữa bệnh. Ảnh: SV

Bà ngoại Thành dẫn bà Phú đi chữa bệnh. Ảnh: SV

Trong khi đó Lương vẫn khăng khăng trả vợ lại cho Thành nên khi Thành bỏ đi, Lương lại tiếp tục chờ đợi trông ngóng.

Cậu Hai không chịu vào nhà ngủ khiến tía con Huệ lại một phen khổ sở! Không còn cách nào để thuyết phục Hai Lương, Huệ phải đưa Lương đến gặp bà ngoại Thành.

Lương tiếp tục năn nỉ bà ngoại trả lại Thành cho mình vì nhớ Thành quá.

Biết chuyện của Huệ - Lương - Thành và cũng biết hiện tại Huệ chỉ dành tình cảm cho chồng, bà ngoại Thành ân cần khuyên mọi người nên đi tìm Thành cho Lương trước.

Bà Phú cũng được dì Sáu đưa ra gặp Lương khiến bà mừng rỡ. Huệ muốn xin đưa má chồng về quê vì sợ phiền nhưng bà ngoại Thành đã cản lại. Dì Sáu cũng cho rằng bà Phú nhờ chữa bệnh nên đã tỉnh táo hơn trước.

Bà Phú được chữa bệnh.

Bà Phú được chữa bệnh.

Phần Thành, vì biết Lan vẫn rất mong nhớ bé Mai, nên anh quyết định giúp Lan tìm con và đưa bé Mai về bên mẹ. Thành giả làm người bán kem dạo để dễ bề quan sát căn nhà của Hồng và tranh thủ tìm cách tiếp cận bé Lưu Mai.

Hồng lúc này vừa lập gia đình mới với vị bác sĩ đã từ lâu dành tình cảm cho cô.

Vị đốc-tờ này cũng hết lòng yêu thương bé Mai nên luôn muốn đón mẹ con Hồng sang ở cùng và xây hẳn một căn phòng riêng cho bé.

Tuy nhiên, ba của Hồng khuyên cô nên ý tứ giữ gìn hạnh phúc này, vì bé Lưu Mai còn phải chịu tang cha nên hãy đợi sau hai năm hãy đón con về bên đó.

Tình yêu của chồng khiến Hồng nhận ra trước đây Lưu Phan chưa hề yêu cô thật lòng.

Thành đến đón bé Mai.

Thành đến đón bé Mai.

Trong lúc cả nhà đang bàn chuyện của Hồng thì Thành đã tiếp cận và dụ bé Mai ra ngoài bằng những que kem.

Khi đã đưa bé Mai ra khỏi cửa, Thành bế thốc đứa bé đi và đến điểm hẹn gặp Lan. Lan mừng rỡ khi nhìn thấy bé con nhưng cô bé tỏ vẻ hoảng loạn và sợ hãi khi thấy người lạ, chỉ luôn miệng đòi má Hồng.

Gia đình Hồng phát hiện đuổi theo đòi lại bé Mai. Lan và Thành cố gắng bỏ chạy nhưng không thoát được. Liệu cả hai sẽ mang tội bắt cóc hay được nhà Hồng tha thứ?

Bé Mai gặp lại được Lan và Thành.

Bé Mai gặp lại được Lan và Thành.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Duyên kiếp, sẽ được tiết lộ vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.