(PLO)- Bộ phim Duyên kiếp khép lại với những niềm hạnh phúc riêng của các nhân vật. Với Huệ, Thúy, Hồng lần lượt có thai, còn Thành thì tìm được niềm hạnh phúc bên mẹ con Lan sau những thăng trầm trắc trở…
(PLO)- Lương vẫn giữ ý định trả vợ lại cho Thành khiến Huệ vô cùng khó xử. Trong khi đó, Thành lên kế hoạch bắt bé Lưu Mai về đoàn tụ với Lan nhưng không thành…
(PLO)- Hai Thiện vì cứu Thành mà bị đâm gục. Lúc này Thành mới biết hóa ra ông chính là cha ruột của mình. Hai Thiện trăn trối dặn Thành tìm về quê ngoại.
(PLO)- Huệ vì miếng ăn mà phải làm thuê cho nhà bà Ba Hường. Một lần Huệ bị con trai bà chủ sàm sỡ may nhờ có Hai Lương xông vào cứu thoát. Túng thế, cả nhà lại xuống ghe chài lưới.
(PLO)- Sau khi biết được Thành là đứa con thất lạc, Hai Thiện bắt đầu thể hiện sự quan tâm chăm sóc. Vì quá thèm nghe tiếng gọi ba, lại sợ Thành chê mình làm giang hồ, Hai Thiện bèn nhận Thành làm… con nuôi.
(PLO)- Thành vẫn kiên quyết không cho Hai Thiện cưới Duyên làm vợ bé nên cả hai quyết định tỉ thí với nhau. Sau đó Hai Thiện tình cờ nhặt được sợi dây chuyền kỷ vật của vợ và đau đớn nhận ra Thành chính là đứa con thất lạc bấy lâu nay.
(PLO)- Huệ và cả nhà bà Phú bắt đầu cuộc sống lênh đênh cơ cực trên sông. Trong khi đó, Thành vì giúp một cô gái đang mang thai đã đối đầu với đại ca Hai Thiện mà không biết đó chính là cha ruột của mình.
(PLO)- Bà Phú hóa điên hóa dại vì mất cả cháu lẫn tài sản. Trong hoàn cảnh này, Huệ bất đắc dĩ trở thành trụ cột gồng gánh nhà chồng. Nghe lời tía, Huệ dẫn cả nhà xuống ghe bắt đầu cuộc sống lênh đênh rày đây mai đó…
(PLO)- Dù vô can nhưng cả Lương và bà Phú đều cho rằng Thúy cố tình xô Huệ ngã. Từ đây, Thúy bị Lương từ hôn, bị nhốt bỏ đói trong nhà kho. Thúy được Phan đến cứu, cặp tình nhân này vô tình gây hỏa hoạn.
(PLO)- Bà Phú nhờ Phan làm giấy tờ để nhường lại toàn bộ tài sản cho Hai Lương. Tuy nhiên bà không biết rằng một cái bẫy đã được giăng ra: Phan và Thúy thông đồng lừa Hai Lương ký lại giấy tờ.
(PLO)- Trước cảnh tình ngay lý gian, Thành và Huệ liên tục bị Thúy hành hạ tàn nhẫn, sao cho hư luôn cái thai càng tốt. Lương không cầm lòng được nên giải thoát cho hai người bạn thân của mình.
(PLO)- Thúy vì ghen tức khi thấy chồng luôn chăm sóc cho Huệ cùng đứa con trong bụng nên dần ngả vào vòng tay Phan. Cả hai giăng ra một cái bẫy khiến cho Thành và Huệ mang tiếng ngoại tình.
(PLO)- Cậu Hai Lương hết lòng chăm sóc Huệ còn đang bị bỏng bằng tình yêu ngây ngô của trẻ nít khiến Huệ không khỏi xót xa. Trong khi đó, Lan đã hạ sinh đứa con đầu lòng với Lưu Phan.
(PLO)- Huệ phải về nhà chồng trong tủi nhục khi không được diện đồ đẹp, không được mẹ chồng, chú rể đến đón, phải đi cửa sau… Những ngày tháng sóng gió đang chờ đợi Huệ khi bên cạnh cô là vợ lớn Hạnh Thúy luôn tìm cách hãm hại vì ghen tuông.
(PLO)- Bà Phú tung chiêu độc là đào mồ bà Tình để ép Huệ phải lấy cậu hai. Cha con Huệ dù muốn giữ trọn nghĩa tình với Thành nhưng cũng đành bất lực trước thế lực cường quyền.
(PLO)- Vì nôn nóng có thai nên Thúy đã vô tình khiến Lương ngộ độc thuốc. Bà Phú được thầy phán rằng phải cưới thêm dâu tuổi rắn thì mới mong có cháu, vô tình Huệ chính là người phù hợp…
(PLO)- Nhận thấy Lương không mặn mà chuyện chăn gối để sinh con, Thúy sinh lòng nghi kỵ với Thành và Huệ . Mợ hai quyết định gài bẫy để cả hai sớm từ 'gạo nấu thành cơm'.
(PLO)- Lan bán thân lo hậu sự cho mẹ hóa ra là vào làm vợ lẻ cho Lưu Phan. Tại nhà chồng, chị của Huệ chịu nhiều tủi nhục khi lần lượt bị Phan và gia đình vợ lớn giày vò cả thể xác và tinh thần…