Thắng nghẹt thở Triều Tiên phút cuối hiệp phụ, Olympic Hàn Quốc đoạt HCV Asiad

Đối diện với nhiều khó khăn, tuy nhiên Olympic Hàn Quốc vẫn đánh bại Olympic Triều Tiên 1-0 ở trận chung kết tại Icheon để giành HCV bóng đá nam Asiad 17. Người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 120 là hậu vệ Rim Changwoo.

Cả Olympic Hàn Quốc lẫn Olympic Triều Tiên đều chơi ổn định ở môn bóng đá nam Asiad 17 lần này. Nếu như Triều Tiên không phải đụng quá nhiều đối thủ mạnh như Indonesia, UAE, Iraq thì Hàn Quốc đã bỏ lại sau lưng cả Nhật Bản lẫn Thái Lan để có mặt trong trận chung kết bóng đá nam Asiad.

Olympic Hàn Quốc (đỏ) là đội lấn lướt hơn về thế trận
Olympic Hàn Quốc (đỏ) là đội lấn lướt hơn về thế trận.

Trước trận đấu, Olympic Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, trong khi Triều Tiên sở hữu hàng thủ khá mạnh. Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ, chủ nhà Hàn Quốc ép sân từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, khiến Triều Tiên phải lùi đội hình về khá sâu phòng ngự.

Các cầu thủ Hàn Quốc sử dụng khá nhiều các tình huống bóng dài và nhồi vào trung lộ cho các tiền đạo đánh đầu, nhưng hàng thủ Triều Tiên vẫn thi đấu khá tập trung.

Trong hiệp 1, cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đều thi đấu phóng khoáng và cởi mở, đều tạo ra được những cơ hội rõ ràng, nhưng sự vô duyên nơi hàng công nên không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc đẩy cao tốc độ trận đấu, tuy nhiên họ bất lực trước hàng thủ số đông của đội khách. Phút 57, Youngyuk có cơ hội đẹp trong vòng cấm nhưng hậu vệ Triều Tiên đã lăn xả cứu thua.

Hàng thủ Olympic Triều Tiên đã thi đấu khá kiên cường
Hàng thủ Olympic Triều Tiên đã thi đấu khá kiên cường.

10 phút sau từ tình huống lập bập trong vòng cấm, Seuol Junho ra chân khá nhanh, tiếc là bóng đập chân một hậu vệ Triều Tiên đi ra ngoài. Đến phút 71, Youngyuk đi bóng kỹ thuật rồi tung cú đá căng từ cự ly 20m, bóng đi vọt xà ngang. Hàng thủ Hàn Quốc có phen thót tim khi ở phút 73, từ quả phạt góc Kwang Hyok băng vào đánh đầu căng, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang.

Hàn Quốc gia tăng sức ép những phút cuối trận, phút 83 từ quả phạt góc bóng đi lập bập khiến hậu vệ Triều Tiên suýt nữa đưa bóng về lưới nhà. Triều Tiên gần như dồn toàn đội hình về sân nhà để phòng ngự trước sức tấn công dồn dập của Hàn Quốc.

90 phút chính thức không có bàn thắng được ghi, hiệp phụ mới bắt đầu được 8 phút, Youonguk có cơ hội trong vòng cấm, tiếc là cú đá cận thành của anh lại đi vọt xà đầy khó hiểu, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Hàn Quốc.

Triều Tiên sử dụng lối đá đầy khó chịu, họ chơi rắn trong các tình huống tranh chấp khiến Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Nhờ sự vượt trội về mặt thể lực, Hàn Quốc áp đảo nhiều hơn nhưng các đường bóng tấn công đơn giản của họ dễ dàng bị hóa giải.

Olympic Hàn Quốc giành HCV nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng hiệp phụ
Olympic Hàn Quốc giành HCV nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng hiệp phụ

Tương như hai đội phải bước vào loạt 11m định mệnh thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ, từ một tình huống phạt góc bóng lộn xộn trước khung thành Triều Tiên và hậu vệ phải Rim Changwoo xuất hiện kịp thời đá nối nhanh ở góc gần, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Hàn Quốc.

Giành chiến thắng 1-0 đầy nghẹt thở ở phút 120, Olympic Hàn Quốc giành được tấm HCV Asiad 17 môn bóng đá nam, một thành quả xứng đáng với những gì họ thể hiện ở suốt giải đấu này. Với Olympic Triều Tiên, họ có thể ngẩng cao đầu với tấm HCB sau 120 phút tuyệt vời ở đêm chung kết tại Incheon.

Ở trận đấu sớm lúc 15h cùng ngày, Olympic Iraq đã giành HCĐ bóng đá nam Asiad khi thắng Olympic Thái Lan 1-0. Như vậy đoàn quân HLV Kiatisak dù rất cố gắng, cũng không thể có được huy chương tại Asiad năm nay.

Theo Kim Anh (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.