Thai phụ tử vong do nhiễm cúm A/H1N1

Thai phụ Vũ Thị L., 26 tuổi ở Thanh Hóa, đã tử vong lúc 21 giờ tối 23-3 sau 7 ngày thở máy và điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trước đó, gia đình thai phụ L. đã xin cho bệnh nhân về nhà do tiên lương không thể qua khỏi.

Sau 7 ngày điều trị tích cực nhưng bệnh nhân Vũ Thị L. đã không qua khỏi do biến chứng của cúm A/H1N1
Sau 7 ngày điều trị tích cực nhưng bệnh nhân Vũ Thị L. đã không qua khỏi do biến chứng của cúm A/H1N1

Sau 7 ngày thở máy và điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhưng tình trạng sức khỏe thai phụ Vũ Thị L., 26 tuổi ở Thanh Hóa ngày càng xấu đi, tiên lượng khó qua khỏi nên chiều tối 23-3 người nhà bệnh nhân đã xin cho bệnh nhân về. Sau khi về nhà, thai phụ L. đã tử vong hồi 21 giờ cùng ngày.

Trước đó, ngày 16-3 bệnh nhân Vũ Thị L., ngụ tại thôn Quang Tiến, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng ong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng tổn thương trắng xóa 2 bên phổi. Bệnh nhân được xác định nhiễm cúm A/H1N1 và lập tức bệnh nhân được điều trị ở phòng cách ly, thở máy.

Tuy nhiên, sau  7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu phục hồi, tiên lượng không qua khỏi nên gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.

Tại thời điểm nhiễm cúm A/H1N1 bệnh nhân L. đang mang thai ở tháng thứ 5. Bệnh nhân L. là người bị nặng nhất trong gia đình có 5 người cùng bị cúm A/H1N1. Chồng và con gái 5 tuổi của bệnh nhân này cũng được chuyển lên Hà Nội điều trị. Hiện sức khỏe những thành viên còn lại đã ổn định.

Được biết 1 tuần trước khi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị hai mẹ con chị L. đã bị ốm với triệu chứng sốt cao, ho, đau họng, khó thở… Bệnh nhân đã được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc nhưng bệnh không thuyên giảm.

Đây là bệnh nhân thứ 2 nhiễm cúm A/H1N1 có biến chứng nặng đã được gia đình xin về trong 1 tuần qua sau thời gian điều trị không có kết quả.

Theo các bác sĩ thời gian gần đây lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vì cúm A/H1N1 tăng nhanh. Mỗi ngày có 2-3 trường hợp có chỉ định nhập viện điều trị. Bệnh nhân rải rác ở các tỉnh. Hiện tại Khoa Cấp cứu cũng đang điều trị cho 4 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trong tình trạng khá nặng, bệnh nhân phải thở máy. Trong số này có những bệnh nhân ở độ tuổi thanh niên.

Giới chuyên môn khuyến cáo, tại thời điểm này không chỉ cúm A/H5N1, H7N9 mới nguy hiểm mà ngay cả cúm mùa thông thường trong đó có cúm A/H1N1 cũng có thể gây bội nhiễm viêm phổi, khó thở, thậm chí gây tử vong cho người.

Trên thực tế đa phần các ca nhiễm cúm là nhẹ, tự khỏi bệnh nhưng vẫn có tỉ lệ tử vong nhất định. Nguy cơ tử vong cao hơn ở người già, trẻ em, thai phụ hoặc người mắc bệnh mãn tính.Do đó khi xuất hiện các triệu chứng cúm như sốt cao, khó thở… cần đến cơ sở y tế ngay.  Hầu hết các ca H1N1 biến chứng nặng đều do đến viện quá muộn, mất đi “thời gian vàng” dùng Tamiflu là 3 ngày đầu khi có biểu hiện bệnh.

Theo D.Thu (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.