Thái Lan lên ngôi đầu, Việt Nam sống lại hy vọng

(PLO)- Xuất sắc hòa Iraq 2-2, Thái Lan chính thức đứng đầu bảng F vòng loại World Cup 2018, đồng thời mở ra cơ hội cho đội tuyển Việt Nam.

Lượt trận vòng loại World Cup 2018 đêm 24-3, nếu như thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng của tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) 4-1 thì tại Tehran, trận đấu cùng bảng Thái Lan đã xuất sắc thủ hòa nhà vô địch Asian Cup 2007- Iraq 2-2 để chính thức lên ngôi đầu bảng F.

Kết quả này cũng giúp người Thái giành vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018, đồng thời đoạt một suất đến UAE dự VCK Asian Cup 2019. Đây là thành tích cao nhất và duy nhất của các đội tuyển Đông Nam Á đang dự vòng loại World Cup 2018.

Kết quả này cũng giúp đội tuyển Việt Nam sống lại hy vọng lọt vào giai đoạn 3. Theo đó, năm đội nhì bảng xuất sắc nhất của các bảng đấu vào vòng đấu tiếp theo. Để đạt được điều này, điều kiện cần là đội tuyển Việt Nam phải thắng Iraq, điều kiện đủ là xem xét các đội xếp nhì ở các bảng khác ra sao.

Mongkol mở tỉ số cho tuyển Thái Lan trận Iraq - Thái Lan đêm 24-3

Trở lại diễn biến chính của trận Iraq - Thái Lan, trước khi bóng lăn, nhiệm vụ của tuyển Thái Lan là rất khó khăn và nặng vì Iraq là một đội bóng cực mạnh. Thành phần tuyển Thái Lan lại nòng cốt là U-23, trong khi đó Iraq với thành phần U-23 của họ đã đoạt hạng 3 châu Á cuối năm ngoái khi đánh bại chủ nhà Qatar để lấy suất châu Á cuối cùng đi Olympic Rio.

Thế mà thầy trò HLV Kiatisak đã làm được điều hiển hách, có được một điểm trước Iraq để lên ngôi đầu bất luận trận cuối cùng bảng F này Iraq có thắng Việt Nam (ngày 29-3) hay không.

Kiatisak tung ra sân đội hình xuất phát với những gương mặt quen thuộc như Dangda, Messi Thai- Chanathip, Tristan Do, Pokklaw Anan, Mongkol, Kawin… Và chính tiền vệ Mongkol đã mở bàn trước ở phút 39 từ pha dàn xếp phạt góc.

Trước một đối thủ cao to như Iraq nhưng Thái Lan lại mở bàn từ tình huống đá góc quả là lạ. Phút 66 thì trận đấu trở lại vạch xuất phát Shiltagh san bằng cách biệt cho Iraq. Trận đấu trở nên cực kỳ căng vì Iraq muốn thắng Thái Lan để vào ngày 29-3 thắng tiếp Việt Nam để lên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, một lần nữa Thái Lan lại vượt lên dẫn do công của tiền đạo vào thay Mongkol là Adisal Kraisorn. Tiền đạo này ghi bàn phút 86.

Phía Thái Lan chịu sức ép khủng khiếp từ đội kèo trên và khi tưởng chừng chiến thắng nằm trong tầm tay của thầy trò Kiatisak thì phút 90+4, Adnan Kadhim lại quân bình tỉ số. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để đội bóng Trung Đông tìm chiến thắng. Có được một điểm đồng nghĩa thầy trò Kiatisak lên ngôi nhất bảng F.

Ở lượt trận trước, Thái Lan trối chết mới hòa được Iraq 2-2 tại Bangkok khi bị dẫn 2-0. Thế nhưng tối 24-3 thì chính Iraq đã trối chết mới hòa được Thái Lan 2-2.

Dự kiến là trận tiếp Việt Nam vào 29-3 tới đây, Iraq sẽ chơi với tinh thần “thắng hay chết” để kiếm suất thứ hai có thành tích tốt vào giai đoạn 3. Một trận đấu đầy khó khăn cho thầy trò Nguyễn Hữu Thắng.

 

Kết quả một số trận khác của các đội Đông Nam Á

+ Bảng A, Malaysia làm khách và thua Saudi Arabia 0-2.

+ Bảng E chỉ nhà Syria thắng Campuchia 6-0.

+ Bảng H, Philippines đến làm khách tại Uzbekistan và thua 0-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.