Thái Lan không dễ lấy 3 điểm trước Malaysia ở Bukit Jalil

(PLO)- Hai trụ cột của tuyển Thái Lan là Bunmathan và Yooyen đều tin Thái Lan sẽ lấy 3 điểm ở Bukit Jalil và 3 điểm ở Mỹ Đình.

Đội tuyển Thái Lan đã bay sang Kuala Lumpur với niềm hy vọng cao độ đánh bại Malaysia, dẫu cuối năm ngoái chính Malaysia đã biến Thái Lan thành cựu vô địch AFF Cup ở bán kết.

Hậu vệ giàu kinh nghiệm đang chơi cho Yokohama  F Marinos của Nhật Bunmathan không thể góp mặt trong trận làm khách trước Malaysia ngày 14-11 do bị treo giò (hai thẻ vàng) nhưng anh sẽ có mặt ở trận làm khách gặp Việt Nam ngày 19-11.

Thủ môn Kawin (giữa) lại cho rằng đá ở Bukit Jalil rất áp lực.

Bunmathan cho rằng đội tuyển Thái Lan đang có sự tự tin cao độ để hai trận làm khách ở Bukit Jalil và Mỹ Đình lấy trọn 6 điểm, củng cố ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Đó là “phép trấn an tinh thần” khi mà hiện nay bóng đá Thái Lan đang bị đánh giá là rất yếu về mặt tâm lý. Họ khủng hoảng lòng tin với người hâm mộ từ cấp đội tuyển quốc gia nam đến nữ và các tuyến trẻ đều đá đâu thua đó.

Trong khi đó tiền vệ Yooyen cũng tự tin cho rằng tuyển Thái Lan có lịch sử rất đáng tự tin là chưa bao giờ thua Malaysia ở “chảo lửa” Bukit Jalil, ngay cả hồi bán kết AFF Cup 2018 thì Thái Lan cũng cầm hòa Malaysia 0-0.

Yooyen cũng cho biết thêm là đội tuyển Thái Lan hiện nay rất hiểu ý nhau và ý đồ chiến thuật cũng thực thi rất tốt. Điều quan trọng hơn là sự tốt lên ấy diễn ra mỗi ngày.

Yooyen cũng tin như Bunmathan là Thái Lan sẽ giành trọn 6 điểm ở hai trận làm khách tại Bukit Jalil và Mỹ Đình.

Tuy nhiên, theo nhận định của chúng tôi, chẳng phải dễ dàng cho Thái Lan lấy 3 điểm ở Bukit Jalil lần này. Tuyển Malaysia chuẩn bị rất chu đáo, Malaysia chẳng còn ngại Thái Lan nữa. Có khi Thái Lan phải ôm hận ở trận làm khách này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.