Tết vui khỏe của những chàng lính trẻ

Không khí Xuân đang ngập tràn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dịp Tết tuy xa nhà, xa người thân nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trực chiến, SSCĐ mà còn tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết. Xin giới thiệu một số hình ảnh vui xuân đón tết ở Binh đoàn Quyết Thắng và Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3).
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê".
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê".

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.

Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.
Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.

Thi đẩy gậy.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.
Thi đi trên cầu độc mộc.
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 trang trí doanh trại đón Tết. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Quyết Thắng chuẩn bị nội dung thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ Tiểu đoàn 701 nhận mặt nạ, chuẩn bị phần thi "Bịt mắt bắt dê". Các chiến sĩ trẻ rất hào hứng vào cuộc hết mình với trò chơi dân gian. Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ vô tư cho các đội. Thi đẩy gậy. Thi đi trên cầu độc mộc. Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.

Ném còn, một trò chơi được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 39, Lữ đoàn Phòng không 241 yêu thích.

Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
“Cố lên nhé, đồng đội ơi!”.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn.
Mỗi đại đội được tổ chức thành một đội để tham gia thi đấu kéo co. Cuộc thi đấu diễn ra hết sức quyết liệt. Phần thắng thuộc về những đội được tổ chức khéo léo khi hô đều và huy động được sức mạnh của tập thể. Ở một góc sân vận động khác, trò chơi “Đi cầu kiều” thu hút khá nhiều bộ đội tham gia. Thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng hướng về đích. Không ít chiến sĩ chỉ đi được nửa quãng đường. “Cố lên nhé, đồng đội ơi!”. Cuốn hút và rất sôi động là tiếng hò reo của trò chơi “Bịt mắt đập niêu”. Từng tràng pháo tay và hò reo khi các chiến sĩ liên tục đập hụt niêu. Cuối cùng chiếc niêu đầu tiên cũng vỡ tan trong sự hò reo phấn khích của các chiến sĩ. Nhiều kỳ thủcó dịp trổ tài trong ngày hội Xuân. Trò chơiNém còn được nhiều chiến sĩ đồng bào vùng cao ưa thích. Không khí Tết rộn ràng ở từng phân đội đến khối cơ quan trung đoàn. Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Rực rỡ cờ hoa “Mừng Đảng, mừng Xuân” Ất Mùi 2015.
Theo QĐND Online

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm