BẢNG XẾP HẠNG FIFA THÁNG 10

Tăng 2 bậc, đội tuyển Việt Nam vẫn rớt tốp 3 Đông Nam Á

Dù tăng 2 bậc trong tháng 10 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không giữ được tốp 3 Đông Nam Á khi Myanmar thăng tiến quá mạnh mẽ. Ở tốp trên, nỗi buồn thuộc về người Italia với cú sảy chân rất đáng tiếc.
Ngày hôm nay, FIFA đã công bố BXH tháng 10. Do trong tháng qua xuất hiện rất nhiều trận đấu ở cấp ĐTQG (Vòng loại World Cup, châu Á, giao hữu) nên BXH của FIFA đã xáo trộn mạnh mẽ.

Tăng 2 bậc, đội tuyển Việt Nam vẫn rớt tốp 3 Đông Nam Á ảnh 1

ĐT Việt Nam đã rớt khỏi tốp 3 Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu ở tháng 10 với Qatar (giao hữu, thắng 2-1) và Uzbekistan (vòng loại châu Á, thua 1-3). Với kết quả này, chúng ta đã tăng 2 bậc lên thứ 151 thế giới.

Tuy vậy, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn bật khỏi tốp 3 Đông Nam Á khi Myanmar thắng tiến quá mạnh mẽ, tới 13 bậc và vươn lên đứng thứ 149 thế giới. Bên cạnh đó, Philippines cũng tăng 4 bậc để vượt mặt Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á (thứ 137 thế giới).

Ở tốp đầu chứng kiến nỗi thất vọng cùng cực của ĐT Italia. Sau 2 trận hòa thất vọng với Đan Mạch và Armenia, đoàn quân áo Thiên Thanh đã tụt 4 bậc xuống thứ 8 thế giới. Với kết quả này, Italia đã không được nằm trong nhóm hạt giống ở World Cup 2014. Đó thực sự là điều đáng tiếc với ĐT này.

Ngoài Italia, hai ông lớn khác là Hà Lan (thứ 8), Anh (thứ 10) cũng không nằm trong nhóm hạt giống. Vì vậy, không loại trừ khả năng bảng tử thần sẽ xuất hiện tại ngày hội lớn nhất hành tinh của làng túc cầu.

Được biết, BXH FIFA tháng 11 sẽ được công bố vào ngày 28/11. Nhiều khả năng nó sẽ chứng kiến cuộc thay đổi lớn khi loạt trận play-off giành vé tới Brazil sẽ diễn ra.

Tốp 10 đội bóng hàng đầu thế giới:

Tăng 2 bậc, đội tuyển Việt Nam vẫn rớt tốp 3 Đông Nam Á ảnh 2

Theo H.Long (Dân trí / FIFA)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.