Tân Phương Tây và ngày hội của những niềm đam mê tennis
BÀI: LAN PHƯƠNG - ẢNH: ANH PHƯƠNG
(PLO)- Gần 100 tay vợt ở các CLB có phong trào tennis phát triển tại TP.HCM và một số tỉnh miền Tây có dịp tái ngộ trong ngày hội quần vợt Tân Phương Tây truyền thống lần thứ 13.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
CLB Tennis Quận đội (Quận 10, TP.HCM) là địa điểm thân thuộc của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cơ điện lạnh Tân Phương Tây có một ngày tranh tài sôi nổi và đầy tình thương mến thương.
(PLO)- Các tay vợt gạo cội của làng banh nỉ phong trào TP.HCM có những cuộc đụng độ thú vị trên sân Quận đội 10 tranh cúp Tân Phương Tây truyền thống mở rộng lần thứ 11.
Nếu như ở những mùa giải đầu tiên, giải tennis Tân Phương Tây chỉ có vài chục tay vợt “phủi” thi thố với nhau, thì mùa này có gần 50 đôi nam giằng co nhau tưng bừng suốt cả một ngày. Có nhiều lão tướng bạc trắng mái đầu say sưa đua sức, tranh tài vui khỏe cùng lứa đàn em cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên cuồng nhiệt.
Tay vợt Thái Tuấn Kiều điệu nghệ phát bóng và mùa nào cũng góp mặt ở giải Tân Phương Tây cổ vũ phát triển phong trào tennis TP.HCM. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Giải chia thành những nhóm lứa tuổi trên dưới 50 chơi hai nội dung đôi nam trẻ 1.300 điểm và đôi nam lãnh đạo. Bốn mặt sân tennis Quận đội hào hứng và rộn vang tiếng cười của các tay vợt lành nghề như Phó Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP.HCM Thái Tuấn Kiều, cho đến những vận động viên không chuyên của UBND Quận 10, anh em nhà bác sĩ, doanh nhân, Sở Tư Pháp TP.HCM, các đồng đội đam mê bóng nỉ đến từ một số tỉnh ĐBSCL,….
Có gần 50 đôi nam góp mặt thân thiện ở giải tennis truyền thống và giàu ý nghĩa Tân Phương Tây.
Đã gặp nhau nhiều ở các trận đấu giao lưu vui vẻ nhưng khi vào giải, những lão tướng đùa vui với nhau: "Không có anh em gì hết". Các tay vợt "phủi" rất duyên dáng và điệu đà trên sân... ... với các đường tỉa bóng không thua gì vận động viên chuyên nghiệp. Ông chủ giải Võ Ngọc Tây và những người bạn mùa nào cũng hội ngộ anh em đam mê trái banh nỉ, tạo sân chơi lành mạnh, đồng thời góp một phần nhỏ công sức phát triển phong trào tennis TP.HCM và các vùng lân cận. Các tay vợt dù mái tóc đã điểm sương vẫn rất năng nổ và tập trung trong mỗi đường banh với nhiều niềm vui lẫn sự nuối tiếc. Cuộc hội ngộ ở giải quần vợt Tân Phương Tây lý thú thắt chặt hơn tình thân và niềm đam mê. 62 trận đấu của gần 100 tay vợt diễn ra đầy lý thú và hào hứng trên sân Quận đội Quận 10...
... với những cuộc giằng co nhau từng điểm số gay cấn và hấp dẫn. Họ trổ tài và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn... ... và đồng điệu ăn mừng bằng cách chạm vợt đặc trưng ở môn quần vợt. Những cuộc đối đầu kịch tính tạo sự phấn khích cho các cổ động viên lẫn người trong cuộc có một ngày tận hưởng niềm vui trên sân bóng. Cúp vô địch giải Lãnh đạo đã thuộc về hai tay vợt Phan Tấn Lực và Nguyễn Thành Chung, giải nhì trao cho đôi Văn Ba và Ngọc Tú. Những nhà vô địch rạng rỡ với bộ sưu tập thành tích ấn tượng sau nhiều trận so tài quyết liệt...
... và kết thúc cuộc chơi lớn trong tiếng cười rộn rã. Cúp vô địch cặp đôi trẻ thuộc về hai tay vợt Huỳnh Quản Trọng và Nguyễn Quốc Sơn, giải nhì là cặp Xuân Việt và Nguyễn Ân.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia toàn thua Việt Nam thời HLV Park Hang-seo,chỉ có một trận hòa duy nhất nay trở lại chuẩn bị ASEAN Hyundai Cup khai mạc ngày 24-7 tới.
(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.
(PLO)- Từng bị Đình Bắc rồi đến Tuấn Hải chọc thủng lưới nhưng Zion Suzuki là "người nhện" của tuyển Nhật Bản ở trận hòa Hà Lan 2-2 tại World Cup 2026.
(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân thứ hai của năm 2026 nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế và chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.
(PLO)- Thật đáng nể chàng trai Trần Đức Tuân đã miệt mài dành gần 30 năm để gom cả thế giới bóng đá vào nhà, với bước chân đầu tiên vào căn phòng là lạc giữa Messi, Ronaldo và những ký ức World Cup,…
(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.
(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.
(PLO)- Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Gelora Bung Karno trong trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực.