Tạm đình chỉ lãnh đạo trường nghi bớt phần ăn học sinh

(PLO)- Ngày 27-11, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thạch Ngàn (huyện miền núi Con Cuông), để đoàn thanh tra liên ngành của UBND huyện Con Cuông làm rõ có hay không trường này ăn bớt khẩu phần của trẻ.

Cùng ngày, UBND huyện Con Cuông ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành do chánh Thanh tra huyện Con Cuông làm trưởng đoàn để làm việc với Trường Mầm non Thạch Ngàn.

Trước đó, đầu tháng 11-2017, một phụ huynh vào Trường Mầm non Thạch Ngàn chụp ảnh, quay video về việc học sinh trường này ăn “bún trắng” chất vấn lãnh đạo nhà trường.

Phụ huynh cũng chia sẻ các hình ảnh trên lên mạng xã hội với trạng thái nội dung: “Trường Mầm non Thạch Ngàn cho các cháu ăn thế này đây. Bữa ăn chính mà chỉ có bún luộc, không có miếng thịt nào nhưng mỗi ngày phụ huynh cứ đóng 15.000 đồng tiền ăn”.

Bức ảnh phụ huynh chụp học sinh ăn “miến luộc hầm xương” đưa lên mạng xã hội gây xôn xao.

Đến ngày 6-11, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông có buổi làm việc với Trường Mầm non Thạch Ngàn về việc phụ huynh bức xúc vì trẻ phải ăn  bún luộc.  Qua kiểm tra, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông cho biết nhà trường không bớt xén khẩu phần ăn của các cháu.

Tuy nhiên, khâu chế biến có thiếu sót. Cụ thể, một ngày các cháu đóng 15.000 đồng tiền ăn, thông thường nhà trường sẽ phải điều tiết để bữa ăn chính hết khoảng 10.000 đồng, bữa phụ là 5.000 đồng. Tuy nhiên, bữa ăn mà phụ huynh phản ánh trong bức ảnh có giá chưa đến 4.000 đồng.

Bà Hạnh cũng phân trần: “Đó không phải là bún mà là miến. Không phải là miến luộc nước sôi mà được luộc bằng nước hầm xương. Sở dĩ nhìn nó trắng như vậy vì nhà trường không cho gia vị. Nếu cho thêm hành hay cà chua thì các cháu không ăn”.

Trước đó, Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông phát hiện Trường Mầm non Thạch Ngàn thu trái quy định một số khoản, buộc trường phải trả lại cho phụ huynh 37 triệu đồng. Sau đó, phụ huynh và cả người cung cấp thực phẩm cho nhà trường phản ánh với báo chí là mỗi ngày lãnh đạo nhà trường bỏ rất ít tiền để mua thực phẩm về nấu cho các học sinh ăn.

Trong khi đó, phụ huynh cũng phản ánh họ phải đóng các khoản thu khá cao như tiền trực trưa 198.000 đồng; tiền sinh hoạt bán trú 180.000 đồng; tiền ủng hộ xây dựng trường chuẩn 50.000 đồng; tiền đồ dùng học tập 240.000 đồng; tiền đồ dùng chung 65.000 đồng; tiền hội phụ huynh 60.000 đồng….

Trường Mầm non Thạch Ngàn có hơn 350 học sinh, trong đó hơn 100 em học ở các điểm trường lẻ, hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 70% dân số thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Mỗi ngày có khoảng 200 em đóng tiền ăn cho nhà trường để được phục vụ các bữa ăn chính và bữa phụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.