Đêm nay khai mạc Asian Cup 2018:

Tám “bà” ủ năm giấc mơ

(PLO)- Tối nay (6-4), Asian Cup 2018 khai mạc. Còn tuyển Việt Nam bước vào quá trình chinh phục từ tối mai...

Tối nay (6-4) VCK Asian Cup nữ sẽ khai mạc tại Jordan. Tám đội mạnh nhất châu Á, trong đó có tuyển Việt Nam cùng nhau “ủ mưu” tranh giành năm suất dự World Cup 2019 tại Pháp.

HLV Nuerengthai (Thái Lan) bắt tay cùng HLV Eyjolfsson của Trung Quốc

Hai trận khai mạc của bảng A tối nay gồm Trung Quốc-Thái Lan (20 giờ 45, giờ VN) và chủ nhà Jordan - Philippines lúc 0 giờ. Bảng B gồm Việt Nam, Nhật, Úc và Hàn Quốc sẽ thi đấu vào tối (7-4).

Tuyển Thái Lan hầu như chắc chắn lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở World Cup

Vòng đấu khai mạc giải tối nay thể hiện rất rõ hai nhóm của bảng A, đó là Trung Quốc và Thái Lan có sự khác biệt rất lớn so với chủ nhà Jordan rất yếu cùng với Philippines. Nếu không có gì thay đổi thì bảng A này Trung Quốc và Thái Lan là hai đội vào bán kết, đồng thời chính thức lấy vé đi Pháp hầu như là điều chắc chắn 100%.

Trung Quốc sẽ bỏ túi ba điểm đầu trước Thái Lan

Chuẩn bị cho giải này, Philippines cũng “ủ mưu” rất lớn bằng chuyến tập huấn hai tháng tại Mỹ và 10 ngày tại Nhật sau đó bay thẳng sang Jordan. Tuy nhiên, trình độ của Philippines thì chưa thể “lật” được Thái Lan nên có thể họ chỉ tranh ngôi thứ ba của bảng A mà thôi. Ngôi thứ ba của bảng cũng đồng nghĩa đá Play off với đội thứ ba bảng B tranh suất thứ năm đến Pháp.

Tám đội trưởng của tám đội dự VCK Asian Cup 2018 tại Jordan

Cặp đấu mở màn của bảng A khi Trung Quốc gặp Thái Lan thì đã thể hiện ngay ai là đội vô địch bảng. Trung Quốc thuộc đẳng cấp thế giới, còn Thái Lan chỉ ở đàn em của châu lục mà thôi, nên Thái Lan hầu như cũng không có cửa “lật” bà chị Trung Quốc.

Trong khi đó cuộc chạm trán giữa chủ nhà Jordan và Philippines sẽ là cuộc đụng độ nảy lửa. Theo dự đoán của chúng tôi thì cơ hội chia đều cho cả hai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.