Talaha: 'Thắng Việt Nam mới là quan trọng'

(PLO)- “Tôi ghi bàn hay không ghi bàn không quan trọng mà tuyển Malaysia rời Hà Nội về nhà với một kết quả tích cực mới là quan trọng” - Talaha đã nói thế.

Cựu binh trung phong Talaha đang được cho là… khô hạn bàn thắng nhưng khi trả lời báo chí Malaysia trước trận chạm trán với Việt Nam tối 10-10, tiền đạo 33 tuổi này khẳng định: “Tôi có ghi bàn vào lưới Việt Nam hay không, không quan trọng, cái chính là Malaysia thắng Việt Nam…”.

Talaha trong pha chạm trán với Quế Ngọc Hải tại chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Trong năm nay dù tuyển Malaysia đá nhiều giao hữu quốc tế nhưng trung phong giàu kinh nghiệm Talaha mới chỉ hai lần phá lưới đối phương, một con số… nghèo nàn nhưng điều đó không làm cho tiền đạo “tuổi băm” này chán chường.
Talaha nói: “Tôi tập trung vào cách chơi của mình làm sao cho toàn đội phải thắng, đó mới là điều quan trọng, việc tôi ghi bàn hay không không thành vấn đề. Với tôi bây giờ “hào quang” cho cá nhân đâu bằng đội chiến thắng. Ai ghi bàn không quan trọng, điều quan trọng nhất là lối chơi đồng đội và thắng trận và quan trọng hơn là khi chúng ta rời Hà Nội trở về nhà với một kết quả tích cực”.

Talaha trong buổi tập chiều 9-10 trên sân Mỹ Đình.

Ở tuổi 33, Talaha đã 77 lần khoác áo đội tuyển Malaysia và ghi được 14 bàn.

Cũng theo Talaha thì nếu tối nay, HLV Tan Cheng Hoe mà đưa anh vào đội hình xuất phát thì anh sẽ hiến tận sức 100%. Talaha khẳng định tuyển Malaysia đang có tinh thần và thể lực cực tốt để sẵn sàng nghênh chiến với Việt Nam tối nay.

Trung phong “tuổi băm” chuyên đóng vai trò “xé toang” và làm “chim mồi” này chỉ ra những cầu thủ chủ chốt của Malaysia ở trận chạm trán tối nay như Sumareh, Safawi Rasid, Syafiq Ahmad, Akhyah Rashid.

Talaha chính là thành viên trụ cột trong đội tuyển Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 đánh bại tuyển Việt Nam 4-2 trên sân Mỹ Đình khi lượt đi tại Shah Alam thua 1-2. Lần đó tuyển Việt Nam do HLV Toshiya Miura dẫn dắt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.