Tái hiện giọng nói của xác ướp Ai Cập 3.000 tuổi

(PLO)- Các nhà khoa học đã thực hiện ước nguyện của một linh mục Ai Cập sau khi chết cách đây 3.000 năm bằng cách tái tạo giọng nói của ông dựa trên công nghệ in 3D.

Đài BBC cho hay Nesyamun là một vị linh mục sống trong triều đại có nhiều biến động chính trị của pharaoh Ramses XI, trong khoảng 1099-1069 trước Công nguyên.

Nesyamun luôn cần một giọng nói hay để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, liên quan đến ca hát. 3.000 năm sau khi ông qua đời, một nhóm các nhà nghiên cứu đã đưa giọng nói của ông trở lại cuộc sống.

Xác ướp của Nesyamun được trưng bày tại Bảo tàng TP Leeds. Ảnh: BBC

Các nhà khoa học đã làm như vậy bằng cách tạo ra một hộp phát thanh được in 3D dựa trên thanh quản của Nesyamun, được quét để lấy dữ liệu kích thước chính xác.

Bằng cách sử dụng đường hô hấp với âm thanh thanh quản nhân tạo, các nhà khoa học đã tổng hợp được một nguyên âm tương tự giọng nói của Nesyamun.

Hai nửa của Nesyamun in 3-D

Đường dẫn giọng nói nhân tạo của Nesyamun được tạo ra bằng công nghệ in 3D. Ảnh: BBC

Đây được cho là dự án đầu tiên tái tạo thành công giọng nói của một người chết thông qua các phương tiện nhân tạo. Trong tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sử dụng các mô hình máy tính để tạo lại các câu đầy đủ bằng giọng nói của Nesyamun.

Nghiên cứu (được thực hiện bởi các học giả tại Royal Holloway, ĐH London, ĐH York và Bảo tàng Leeds) đã được công bố trên tạp chí Scientific Reports hôm 23-1.

Giáo sư Fletcher cho biết đây cũng là "mong muốn" của Nesyamun là được lắng nghe ở thế giới bên kia, một phần trong niềm tin tôn giáo của ông.

"Điều này thực sự được viết trên quan tài của ông ấy - đó là những gì ông ấy muốn" - Giáo sư Fletcher nói - "Theo một cách nào đó, chúng tôi đã biến điều ước đó thành hiện thực".

Nesyamun đang được quét tại một bệnh viện ở Leeds

Nesyamun là một linh mục tại đền Karnak ở Thebes cổ đại (Luxor ngày nay). Ảnh: BBC

Nesyamun là một linh mục tại đền thờ Amun trong khu phức hợp Karnak tại Thebes (Luxor ngày nay). Xác ướp của ông đang được trưng bày tại Bảo tàng TP Leeds.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.