Vòng 10 V- League:

T. Bình Định thua trận thứ hai liên tiếp

(PLO)- Đoàn quân của HLV Petrovic hành quân đến Quy Nhơn với quyết tâm lấy trọn ba điểm chứ không phải “cưa điểm”.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài trên sân Quy Nhơn giữa đội T.Bình Định và Thanh Hoá chiều 17-4, đội Thanh Hóa đã chơi khởi sắc và “khai mào” ngay bằng lối chơi tấn công.

Trong hiệp 1, cả hai đội có những pha dứt điểm về phía khung thành đối phương tương đương nhau, nhưng cơ hội rõ ràng hơn lại thuộc về đội khách Thanh Hóa.

Xuân Hùng, Quốc Phương đã có những pha dứt điểm cận thành ở phút 14 và 16. Trong đó, một lần hậu vệ Bình Định kịp về phá bóng trên vạch vôi khung thành của thủ môn Tuyên Quang.

Quốc Phương (giữa), tác giả bàn thắng duy nhất trận trên sân Quy Nhơn.   Ảnh: ANH VIÊN

T. Bình Định dù được chơi sân nhà Quy Nhơn nhưng chao đảo trước những lần áp sát có tính “sát thương” cao từ đội khách Thanh Hóa.

Các cầu thủ dự bị của Thanh Hóa cùng ăn mừng. Ảnh: A.VIÊN

Khi hiệp 1 tiến đến phút 44, Hendrio có pha đột phá dọc trung lộ về phía cầu môn T. Bình Định, trung vệ Ahn Beon-keon để đối phương qua người, trung vệ Hàn Quốc lao theo phạm lỗi từ sau dẫn đến bị phạt.

Vị trí đá phạt sát vòng cung ngoài vùng 16m50. Quốc Phương tự tin cầm bóng đặt vị trí. Góc sút cực rộng, và Phương đã “vẽ” chân trái bóng bay hình “quả chuối”, thủ môn Tuyên Quang bật cao với tới bóng nhưng không đủ lực để đưa bóng ra ngoài khung thành.

CĐV Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn cổ vũ thầy trò HLV Petrovic và họ đã có chiến thắng. Ảnh: ANH VIÊN

Đây là bàn thắng duy nhất trận đấu, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, thì Thanh Hóa không chỉ thắng một bàn.

Có vẻ như T. Bình Định đang chựng lại về mặt phong độ, cầu thủ di chuyển nặng nề do mật độ thi đấu dày khiến nhiều đội không làm tốt về công tác thể lực sẽ lộ điểm yếu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.