Suarez xỉa xói phó Chủ tịch FIFA

Ngôi sao của Liverpool phản pháo sau khi bị phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Jim Boyce chê bai vì thói ăn vạ.

Suarez xỉa xói phó Chủ tịch FIFA ảnh 1

Suarez là nhân vật gây nhiều tranh cãi từ khi đến Anh.
Luis Suarez thường xuyên là tâm điểm của dư luận Anh kể từ khi đầu quân cho Liverpool năm 2011, vì những hành động ăn vạ trong nhiều trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Mới nhất là trận gặp Stoke City cách đây hơn một tuần. Ngôi sao người Uruguay đã đóng kịch lộ liễu khi ngã lăn ra trong cấm địa dù chẳng bị ai tác động đến.

Sau trận đấu, HLV Tony Pulis của Stoke cho rằng Suarez đáng bị cấm thi đấu 3 trận vì hành vi xấu xí đó. Trong khi đó, Boyce chỉ trích cầu thủ sinh năm 1987 rằng "chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ăn vạ" và ám chỉ anh như "khối u" trong bóng đá

Đáp lại điều đó, Suarez đã nói rằng: "Tôi chẳng biết Boyce là ông nào. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại đem tôi ra để đàm tiếu. Ông ta chắc chắn chẳng phải là người nổi tiếng gì và có lẽ muốn dùng tên tuổi của tôi để gây sự chú ý".

"Hãy cứ để kệ cho ông ta tiếp tục nói đi. Công việc của tôi là chơi bóng và cố làm điều đó theo cách tốt nhất có thể. Những gì ông ta nói chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Điều quan trọng là tôi vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Uruguay và các cổ động viên. Năm ngoái tôi đã trải qua nhiều chuyện, và không ít người cứ bới móc chuyện của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục thi đấu đấy thôi". 

Trước đó Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) cũng đã có hành động bảo vệ cho Suarez bằng cách viết thư gửi lên FIFA. Bức thư do đích thân Chủ tịch Sebastian Bauza và Tổng thư ký của AUF Anibal de Olivera đứng tên cho rằng Boyce đã vi phạm nguyên tắc ứng xử của FIFA và cần bị xử lý. 

Theo Đức Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.