Sự thật việc hai con chị Khê ra chợ xin tiền mai táng cho mẹ

(PLO)- Chiều 27-3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh hai đứa con chị Bùi Thị Khê, người phụ nữ bất hạnh bị chồng phóng hỏa đốt chết, đang đi khắp nơi xin tiền về mai táng cho mẹ gây rất nhiều xót xa.
Trong khi đó, UBND phường Phú Hài, TP Phan Thiết (Bình Thuận) khẳng định toàn bộ tiền ma chay, mai táng, UBND phường sẽ tài trợ toàn bộ bởi hoàn cảnh chị Khê quá thương tâm.

Tài khoản Facebook đưa cảnh hai đứa trẻ mồ côi đi xin tiền tại Phan Thiết.

Bà Kim, mẹ chị Khê, cho biết trưa 27-3, có hai phụ nữ đến thăm gia đình, sau đó họ đề nghị được đưa hai cháu bé mồ côi đi xin tiền. Rõ ràng việc đưa hai đứa trẻ không biết gì mặc đồ tang ra đường xin tiền là việc có ý đồ và lợi dụng lòng hảo tâm của mọi người.
Đại diện UBND phường Phú Hài cho biết số tiền lo ma chay cho chị Khê đã bố trí sẵn sàng, thậm chí còn dư nên việc tự ý đưa hai đứa trẻ đi xin là việc làm đáng lên án. UBND phường Phú Hài hiện đã cử người đi tìm hai đứa trẻ và yêu cầu những người đưa hai đứa trẻ đi dừng ngay việc này.
Được biết trên tài khoản Facebook đưa hình ảnh này lên còn cho biết “Con thơ dắt nhau ra chợ xin tiền làm ma chay cho mẹ trong khi báo chí đăng từng được các nhà hảo tâm hỗ trợ 300 triệu đồng. Sự thật ra sao…”.
Cho đến chiều nay, bà Kim (mẹ chị Khê) xác nhận với chúng tôi đã nhận được hỗ trợ khoảng 90 triệu đồng và số tiền này đã được đóng viện phí.
Riêng thông qua hai tài khoản Facebook của hai nhà báo công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM, rất nhiều người đã ủng hộ hoàn cảnh mẹ con chị Khê. Ngày 23-3, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã mang đến 130 triệu đồng trao cho phòng Công tác xã hội, BV Chợ Rẫy để nơi này quản lý chi viện phí và thuốc men cho chị Khê.
Một lần nữa chúng tôi khẳng định ngoài số tiền 22 triệu đồng ban đầu mà người dân đóng góp; 90 triệu đồng một số nhà hảo tâm giúp đỡ, số tiền thông qua hai tài khoản Facebook của hai nhà báo tại báo Pháp Luật TP.HCM đã được trao cho BV Chợ Rẫy có chứng từ xác nhận.
Theo bà Kim, ngày 28-3, sau khi mai táng cho chị Khê xong, bà sẽ vào BV Chợ Rẫy để thanh toán viện phí và xin rút số tiền còn dư về cho hai đứa cháu mồ côi của mình.
Một cán bộ UBND TP Phan Thiết cho biết việc một số người lợi dụng hoàn cảnh thương tâm của hai đứa trẻ mồ côi để đi khắp nơi trong nội thành Phan Thiết xin tiền “mai táng phí” và đưa lên mạng sẽ được tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.