Chị Khê, nạn nhân bị chồng đốt đã tử vong

(PLO)- Chiều 26-3, tin từ người nhà cho biết, chị Bùi Thị Khê (27 tuổi) đã tử vong tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) sau 10 ngày điều trị.

Hiện thi thể chị Khê đang được lưu tại nhà đại thể chờ làm thủ tục để đưa về Phan Thiết mai táng.

Trước đó, vào khoảng  17 giờ ngày 16-3, người dân khu phố 3, phường Phú Hài (Phan Thiết) nghe tiếng kêu cứu của chị Khê. Khi mọi người chạy tới thì thấy chồng chị Khê là Nguyễn Đình Thành (30 tuổi) đang dùng mền dập lửa trên người vợ. Nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy sém.

Mọi người đã lao vào giúp dập lửa, đưa cả hai vợ chồng Thành đi cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, chị Khê được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo lời khai của Thành, mâu thuẫn xuất phát từ việc trước đó vài ngày, Thành ăn nhậu có mua thiếu tiền rượu 90.000 đồng. Thành đưa cho vợ 100.000 đồng để trả nợ nhưng chị Khê chỉ trả 50.000 đồng, số còn lại để đi chợ mua đồ ăn cho con.

Dù rất được nhiều người quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nhưng do bỏng quá nặng chị Khê đã không qua khỏi bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ.

Sáng 16-3, bị nhắc nợ nên Thành bực tức về nhà đánh vợ rồi lại bỏ đi nhậu. Chiều về, có hơi men trong người Thành càng nóng nảy, tiếp tục chửi vợ rồi dùng can đựng dầu hôi tưới hết lên người chị Khuê, phóng hỏa đốt.

Thấy lửa bùng lên Thành mới sực tỉnh, lao vào dập lửa khiến bản thân cũng bị bỏng ở tay và ngực.

Được biết chị Khê không còn ai thân thích, nhà chồng cũng rất nghèo. Chồng làm nghề đi biển mướn còn chị làm mướn cho một xưởng hấp cá cơm. Đứa con lớn dù đã bảy tuổi nhưng vẫn chưa được đi học, hai anh em đều bị suy dinh dưỡng.  

Hoàn cảnh gia đình chị Khê rất khó khăn. Trong đêm, hàng xóm và tiểu thương chợ Phú Hài đã vận động, quyên góp được hơn 20 triệu đồng để giúp đỡ chị.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ảnh hoàn cảnh thương tâm của chị Khê, nhiều bạn đọc, Facebooker trong và ngoài nước đã gửi về giúp đỡ và ngày 23-3, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đã trao 130 triệu đồng cho Phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy quản lý, chi trả tiền viện phí, thuốc men cho chị Khê. Tuy nhiên, do nạn nhân bị bỏng đến 60% độ 2, 14% độ 3 nên dù đã được điều trị tích cực vẫn không qua khỏi.                                

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.