Sự thật về video thầy giáo ở Đắk Nông lì xì học sinh mỗi người 1 triệu đồng

(PLO)- Trên mạng xã hội TikTok, lan truyền video một thầy giáo ở Đắk Nông lì xì học sinh mỗi người 1 triệu đồng trước khi nghỉ Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, ông Lê Công Trinh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Krông Nô (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), cho biết đã xem video một thầy giáo tại trường lì xì học sinh mỗi người 1 triệu đồng để ăn Tết đang lan truyền trên mạng xã hội TikTok.

lì xì học sinh 2.jpg
Hình ảnh thầy Lợi phát tiền truy lĩnh cho học sinh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Trinh, toàn bộ video nêu trên không đúng sự thật, không có việc giáo viên lì xì học sinh mỗi người 1 triệu đồng.

“Video này do học sinh lớp 12 của trường đăng lên mạng xã hội để vui đùa. Thầy giáo tiền đâu mà cho các em nhiều thế được. Thực tế, đó là số tiền truy lĩnh chế độ của các em học sinh trường dân tộc nội trú và thầy giáo phát lại cho các em”, ông Trinh cho hay.

Vẫn lời ông Trinh, theo quy định, tất cả học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu của nhà nước. Vào tháng 7-2024, mức lương cơ sở có tăng, nhưng ngân sách chưa cấp ngay về trường.

Mới đây, số tiền tăng chênh lệch này mới được ngân sách bổ sung nên trường tiến hành phát tiền truy lĩnh cho học sinh lớp 12.

“Hàng năm, trường đều tuyên truyền kĩ năng sử dụng mạng xã hội cho học sinh. Vụ việc lần này, học sinh chỉ đùa vui, không có lỗi gì. Vì vậy, nhà trường khuyên học sinh không nên nghịch kiểu vậy chứ không xử lý gì”, ông Trinh thông tin thêm.

Trước đó, vào tối 16-1, trên TikTok xuất hiện đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh thầy giáo trên tay cầm một sấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và phát cho mỗi học sinh 1 triệu đồng.

Kèm theo video là nội dung: “Thầy giáo trường nội trú ở Đắk Nông lì xì học sinh mỗi người 1 triệu đồng trước khi về quê ăn Tết”.

Đoạn video sau đó đã được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ và nhiều bình luận.

Nhiều bình luận cho rằng “thầy giáo vừa trúng số”, có bình luận lại đoán “thầy giáo đi dạy vì đam mê”…

Được biết, người thầy trong video nêu trên là thầy Nguyễn Văn Lợi (chủ nhiệm lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Krông Nô). Theo thầy Lợi, đó là tiền truy lĩnh chế độ của học sinh lớp 12, không phải tiền túi của thầy.

“Sáng nay, có nhiều người gọi hỏi thì tôi mới biết về đoạn clip. Tôi đã tìm được học sinh đăng clip và nhắc nhở em này không được đùa nghịch như thế để tránh bị suy diễn”, thầy Lợi nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.