Vòng 33 Premier League,

Southampton 0-3 Man City: Hiệp 1 bế tắc, bùng nổ hiệp 2

(PLO)- Với quyết tâm phải thắng tất cả trận đấu còn lại của mùa giải để bảo đảm một vị trí trong top 4, thầy trò HLV Pep Guardiola đã có trận đấu hủy diệt đối thủ Southampton ngay trên sân khách.

Southampton - Man. City (0-3). Nguồn: YouTube

Bước vào trận đấu, hai đội có tâm lý hoàn toàn khác nhau, đội chủ nhà Southampton thoải mái thi đấu bởi dường như mùa giải đã kết thúc sớm khi họ không còn mục tiêu phấn đấu. Còn Man. City thì khác, Pep Guardiola cùng các học trò đang trong thế chạy đua nước rút để bảo đảm một vị trí cho top 4, đồng nghĩa với suất tham dự Champions League.

Điều đó được thể hiện rõ ràng ngay từ tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ đội khách đã tràn lên tấn công mong tìm kiếm được bàn thắng sớm. Tuy nhiên, chủ nhà chứng tỏ mình là đội bóng khó chơi khi không chỉ phòng ngự chặt chẽ mà còn có những tình huống "đáp lễ" gây khó khăn cho đội khách.

Man. City có chiến thắng quan trọng trước đối thủ khó chơi Southampton để tiếp tục cuộc đua top 4.

Dù kiểm soát bóng lên đến 70% trong hiệp 1 cùng với những pha ban bật nhuần nhuyễn nhưng Man. City cũng không thể chuyển hóa lợi thế này thành bàn thắng, bởi mỗi khi Man. City lên bóng thì trước khung thành thủ môn Forster luôn xuất hiện một "rừng người" áo đỏ ngăn chặn lại.

Tình huống nguy hiểm nhất ở hiệp đầu tiên được Man. City tạo ra ở phút 35, sau pha tạt bóng của Aguero tiền vệ người Tây Ban Nha David Silva lao vào đệm bóng chệch cột dọc. Tấn công liên tục nhưng gặp phải hàng thủ chơi tốt của Southampton, do đó hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, Man. City tiếp tục tràn lên tấn công để tìm bàn thắng. Khi mà mọi đường để vào khung thành của Forster dường như bị khóa chặt thì Kompany chứng minh anh luôn là thủ lĩnh.

Không chỉ thủ tốt, Kompany còn là người khai thông bế tắc cho Man. City.

Phút 55, sau pha phạt góc của Silva, trung vệ người Bỉ nhờ có lợi thế về mặt thể hình bật cao đánh đầu, bóng đập đất vào lưới mở tỉ số 1-0 cho Man. City.

Sau bàn thua Southampton tràn lên tìm bàn gỡ nhưng các học trò HLV Claude Puel quên rằng Man. City là đội chơi phản công rất tốt khiến đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua ở phút 77 khi tiền vệ Sane băng xuống dứt điểm cận thành. Chỉ ba phút sau đó Aguero dù thể hình thấp bé vẫn nỗ lực bật cao đánh đầu ghi tên mình lên bảng điện tử, khép lại chiến thắng 3-0 cho Man. City.

Sane nâng tỉ số lên 2-0 cho Man. City.

Aguero ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho Man. City.

Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola có màn chạy đà hoàn hảo trước trận đấu với Arsenal trong khuôn khổ bán kết FA Cup diễn ra vào tuần sau.

Đội hình thi đấu:

Southampton (4-2-3-1): Forster, Cedric, Stephens, Yoshida, Bertrand, Davis, Hojbjerg, Ward-Prowse (Long 60 (Rodriguez 82)), Tadic, Redmond, Gabbiadini (Boufal 60). 

Dự bị không sử dụng: Clasie, Caceres, Martina, Hassen.

Thẻ vàng: Soares, Davis, Hojberg. 

Man. City (4-2-3-1): Bravo, Jesus Navas, Kompany, Otamendi, Clichy, Toure, Fernandinho, De Bruyne, Silva (Zabaleta 81), Sane (Sterling 86), Aguero (Iheanacho 89). 

Dự bị không sử dụng: Fernando, Kolarov, Caballero, Garcia. 

Bàn thắng: Kompany 55’, Sane 77’, Aguero 80’.

Trọng tài: Neil Swarbrick (Lancashire).

Bảng xếp hạng Premier League:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.