‘Son lửa’ cho phái đẹp chống kẻ tà dâm

(PL)- Nhiều trang mạng kinh doanh tại Trung Quốc hiện rao bán một loại “vũ khí” dành cho phái đẹp để chống lại những kẻ tà dâm có ý định tấn công mình.

Vật dụng nhỏ gọn này có giá dao động từ 90 đến 300 tệ (khoảng 300.000 đến 1 triệu đồng), trông hao hao như một thỏi son môi, dễ dàng cất trong túi xách. Có nhiều loại: một vài kiểu giống chiếc quẹt ga và phun ra những tia lửa nhỏ, một số khác thì có thể “khạc” lửa nóng đến 1.800 độ C phóng ra xa đến nửa thước (50 cm). Một người kinh doanh mặt hàng này đã khẳng định trên tờ Beijing Youth Daily rằng ngay khi vật dụng này “để lại sẹo suốt đời trên nạn nhân, nó hợp pháp và không gây chết người”. Mềm mỏng hơn, một số khác cho rằng đây chỉ là vũ khí tự vệ, để phòng thân là trên hết vì lửa có thể cháy lâu đến 30 phút.

Tuy nhiên, cảnh sát Trung Quốc cảnh báo rằng sử dụng loại vũ khí tự vệ này là phạm pháp và việc bán hàng qua mạng vật dụng này là “bất hợp pháp về mặt kỹ thuật”. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng “thỏi son” này có thể gây nguy hiểm cho các cô gái, ví dụ như khi nó tự động “khai hỏa” trong túi xách thì sao. Song mặc cho khuyến cáo và cấm đoán, mặt hàng này vẫn bán chạy trên mạng, có địa chỉ bán được đến 300 chiếc mỗi tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.