Solskjaer nổi điên với Bruno Fernandes

(PLO)- Bruno Fernandes đã không nghe theo mệnh lệnh của Ole Gunnar Solskjaer khiến HLV trưởng của Manchester United nổi giận.

Trận hòa như thua 1-1 trước West Brom đem lại nhiều tai hại cho Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford đã bị kình địch Manchester City bỏ xa trên bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 7 điểm và thầy trò Pep Guardiola còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định MU sẽ không bỏ cuộc để Man City một mình về đích nhưng tình hình có vẻ đang tệ hại với “quỷ đỏ”. Theo đó, người ta thấy Ole mâu thuẫn với ngôi sao số 1 MU Bruno Fernandes ngay trên sân.

Solskjaer bất lực trước West Brom. ẢNH: GETTY

Trong trận đấu với West Brom, người ta đã nghe thấy tiếng hét của Solskjaer yêu cầu Bruno Fernandes di chuyển tìm khoảng trống bên cánh phải.

Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha đã không nghe theo lời ông thầy người Na Uy khi bật lại “Nhưng khoảng trống đang ở đó (giữa sân)”.

MU đã bị West Brom dội gáo nước lạnh ngay phút thứ hai khi Mbaye Diagne đánh đầu tung lưới De Gea. Cuối hiệp 1, Shaw nỗ lực tạt bóng bên cánh phải cho chính Bruno Fenandes tung cú volley bằng chân trái ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho MU. Nhưng chừng đó là không đủ giúp đội chủ sân Old Trafford rời sân The Hawthorns của West Brom với 3 điểm.

Sau khi bị Bruno Fernandes bật lại, HLV Solskjaer lập tức “bốc hỏa” hét lớn, “Đó là không gian của Anthony”.

Có vẻ như Anthony Martial và Bruno Fernandes "giẫm chân lên nhau". ẢNH: GETTY

Điều đó hé lộ phần nào về chiến thuật Solskjaer áp dụng ở trận này. Trên hàng công, Ole bố trí Edinson Cavani đá tiền đạo cắm, cánh phải có Marcus Rashford và cánh trái của Anthony Martial. Các cầu thủ MU sẽ di chuyển liên tục đảo vị trí cho nhau nhằm phá vỡ hàng phòng ngự đối phương.

Theo Daily Star (Anh), một báo cáo khác cho thấy Solskjaer tiếp tục “giáo huấn” Bruno Fernandes sau trận đấu. Tuy nhiên, ở trận này, Martial cũng không tận dụng được khoảng trống mà Solskjaer muốn anh làm được. Martial bị thay bằng Mason Greenwood ở phút 66 khi ngôi sao người Pháp gần như mất hút ở những phút có mặt trên sân.

Với bàn thắng vào lưới West Brom, Bruno Fernandes đã có 14 bàn thắng ở  mùa giải này, hơn Rashford 3 bàn. Trong khi đó, Martial, Scott McTominay và Cavani cùng có 7 bàn thắng.

Rashford bị các cầu thủ West Brom chăm sóc rất kỹ. ẢNH: GETTY

Hai trận gần đây ở Premier League, Manchester United đều không thể thắng khi trước đó, “Quỷ đỏ” để Everton gỡ hòa 3-3 ở giây bù giờ cuối cùng. Bruno Fernandes lo ngại đội nhà không thể bắt kịp đội đầu bảng Man City và mọi công sức của Manchester United từ cuối năm ngoái đến cuối tháng 1 sẽ đổ sông đổ bể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.