Solskjaer nêu lập trường dẫn dắt đội bóng mới sau cuộc đàm phán bí mật

(PLO)- Ole Gunnar Solskjaer xác nhận lập trường về công việc quản lý mới sau các cuộc đàm phán bí mật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 14-4. Cựu huấn luyện viên Manchester United Ole Gunnar Solskjaer đã trở thành ứng viên kế nhiệm Stephen Kenny làm HLV trưởng mới của đội tuyển quốc gia Ireland. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy được cho là không mặn mà với chiếc ghế HLV trưởng tuyển Ireland.

Liên đoàn bóng đá Ireland (FAI) đã thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng hợp đồng của Kenny sẽ không được gia hạn sau khi Ireland không đủ điều kiện tham dự Euro 2024, nhưng họ vẫn chưa bổ nhiệm HLV trưởng mới. Nhiều cái tên khác nhau đã được liên hệ với công việc dẫn dắt Ireland kể từ đó, bao gồm cựu danh thủ của MU John O'Shea, người nhận chức HLV tạm quyền của Ireland trong các trận giao hữu với Bỉ và Thụy Sĩ vào tháng trước.

HLV trưởng đội U-21 Anh Lee Carsley được xem là ứng viên số 1 kế nhiệm Kenny ở tuyển Ireland, nhưng FAI đã thất bại trong nỗ lực đẩy Lee Carsley ra khỏi Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Vào chiều thứ Sáu (giờ Anh), Solskjaer được truyền thông chỉ tên như là ứng viên mới trong danh sách rút gọn tranh chức HLV trưởng Ireland.

solskjaer-manchester-united.jpg
Solskjaer từ chối công việc dẫn dắt tuyển Ireland. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, tờ The Athletic (Anh) thông tin, Ole Gunnar Solskjaer đã đàm phán với FAI vào tháng 1. Cuối cùng, chiến lược gia người Na Uy quyết định rằng, việc dẫn dắt Ireland lúc này không phải là bước đi đúng đắn của ông.

Tờ Irish Times trước đó đã tuyên bố, FAI sẽ sớm đưa ra quyết định về vị trí HLV trưởng Ireland với cuộc hẹn dự kiến ​​​​vào Thứ Tư hoặc Thứ Năm. Với việc Solskjaer tự loại mình khỏi cuộc đua, vẫn còn phải xem ai sẽ đảm nhận công việc dẫn dắt tuyển Ireland.

Điều thú vị là Roy Keane, một trong những đồng đội cũ của Solskjaer ở Manchester United gần đây cũng nổi lên như một ứng cử viên cho vai trò này sau cuộc đàm phán với FAI. Tờ Irish Examiner tiết lộ, Keane đã tổ chức ba cuộc họp riêng với cơ quan quản lý bóng đá Ireland về vị trí HLV trưởng đội tuyển. Roy Keane đã hé lộ về việc trở lại công việc HLV trong thời gian gần đây và mở ra cơ hội chuyển sang công việc dẫn dắt một đội tuyển.

manchester-united-roy-keane.jpg
Roy Keane sẵn sàng ngồi ghế HLV trưởng Ireland nếu được chọn. ẢNH: GETTY

Phát biểu trên The Overlap, Roy Keane khẳng định: “Đúng vậy, dẫn dắt đội tuyển là công việc tôi rất thích kể từ khi tôi còn làm HLV các CLB. Tôi thích sự năng động của nó, nơi bạn không đến hàng ngày, không cần phải đưa cầu thủ vào hàng ngày và tôi không phải đối mặt với hội đồng quản trị hoặc học viện đào tạo trẻ hàng tuần.

Ừ, điều đó thật hấp dẫn. Tôi thực sự thích sự năng động khi huấn luyện đội tuyển Ireland. Chúng tôi đã có một chút thành công, và khi bạn đã có một chút thành công thì điều đó thật tuyệt vời, và rõ ràng là cũng có những thất vọng. Vì vậy, vâng, đó có thể là một lựa chọn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.