Sổ tay: Cứ như sân Thống Nhất là sân nhà của HA Gia Lai

(PLO)- HA Gia Lai làm khách trên sân Thống Nhất là cứ như đá trước khán giả nhà...

Thực tế trên sân, cứ mỗi lần Công Phượng, Văn Toàn hay Ngọc Quang bỏ lỡ một cơ hội, sút chệch mục tiêu, sút “hiền quá bị thủ môn của Sài Gòn ôm được bóng thì trên các khán đài xuất hiện đồng thanh một tiếng “ồ” xuýt xoa tiếc nuối.

Bầu Đức sung sướng xuống bắt tay "gà nhà"

Hoặc khi trọng tài đưa ra một quyết định nào đó chỉ tay về hướng đội khách HA Gia Lai thì lập tức trên khán đài có những tiếng la ó phản đối dù quyết định của trọng tài chưa hẳn đã sai.

Cái sân Thống Nhất, sân nhà của Sài Gòn FC nhưng cứ như sân nhà của HA Gia Lai vậy?

Cũng có thể được lý giải dưới nhiều góc độ. Đội Sài Gòn FC mới “chuyển khẩu” về Sài Gòn chưa lâu, chưa đủ tạo niềm tin và chưa lấy được lòng với người hâm mộ TP.HCM. Mặt khác lối chơi của Sài Gòn FC cũng có gì đó chưa hạp với cách chơi bóng mà nó đã hình thành từ trong suy nghĩ của người hâm mộ bóng đá TP.HCM.

Công Phượng bị "dính" thẻ vàng

HA Gia Lai thì chơi bóng mang tính chất kỹ thuật, cống hiến, dường như người hâm mộ TP.HCM thích thế. Dẫu biết rằng bóng đá vốn chứa đựng nhiều khía cạnh, nhiều góc độ mới có thể trở nên một đội bóng hoàn hảo.

Suốt 90 phút trận đấu diễn ra trên các khán đài cứ như là chỉ có fan của HA Gia Lai không mà thôi.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ bắt tay GĐKT Chung Hae Seong

Có lẽ điều này Sài Gòn FC cũng cần phải suy nghĩ lại để thích hợp hơn với người hâm mộ TP.HCM nếu họ xác định là “đứa con” của bóng đá TP.HCM. Bóng đá vốn cần khán giả. Khán giả là một phần gắn kết quan trọng không thể thiếu của đội bóng. Nhưng hình ảnh trên các khán đài sân Thống Nhất, khán giả, fan hâm mộ hầu hết ủng hộ đội khách không mà thôi đôi lúc cảm thấy… nao nao trong lòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.