Sợ bị trả đũa, Malaysia bất ngờ tập từ 7h sáng

Sáng nay, ĐT Malaysia đã có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về gặp ĐTVN. VFF đã rất bất ngờ khi Malaysia xin lịch tập vào 7h sáng.

Lịch tập của Malaysia là hoàn toàn có chủ ý. Đội bóng này sau khi chứng kiến các CĐV Việt Nam bị đánh trên sân Shah Alam ở trận lượt đi, đang rất lo ngại sẽ gặp rắc rối trong chuyến làm khách tại Mỹ Đình. 

Dù các CĐV VN đã lên tiếng khẳng định Malaysia sẽ được tiếp đón trong hòa bình, nhưng trước những hình ảnh rất xấu xí của các fan quá khích Malaysia, cùng với đó là lối chơi chặt chém của thầy trò HLV Dollah Sahleh, việc đội tuyển Malaysia cũng như các CĐV nước này có thể bị trả đũa là hoàn toàn có thể xảy ra.

Malaysia, ĐTVN, AFF Cup
Cầu thủ Malaysia lặng lẽ tập luyện từ sáng sớm hôm nay

Sư lo lắng của các thành viên đội tuyển Malaysia được thể hiện ngay khi đội này đặt chân tới VN. Theo một phiên dịch dẫn đoàn Malaysia cho biết, các cầu thủ Malaysia luôn hỏi về phản ứng của các CĐV VN như nào sau sự cố trên sân Shah Alam tối 7/12. Các cầu thủ cũng hỏi liệu chuyển lịch tập vào giờ sáng sớm có thật sự an toàn không, sân tập có được bố trí nhiều an ninh không…

Để tránh gây chú ý, đội tuyển Malaysia đã xin lịch tập từ 7h sáng và 18h tối. Thêm một lý do nữa khiến Malaysia chọn tập vào thời gian này, là để thích nghi với cái lạnh ở Hà Nội.

Trở lại buổi tập sáng nay, HLV Dollah Sahleh đã chỉ cho các phóng viên được tác nghiệp khoảng 5 phút, sau đó tập kín. Các cầu thủ Malaysia khởi động rất nhanh sau đó tập bài đối kháng. 

Phát biểu với báo chí VN trước đó, HLV Dollah nhấn mạnh: “Chúng tôi cần quên đi những gì đã diễn ra ở trận thua ĐT Việt Nam tối 7/12 để hướng về phía trước. Trận đấu sắp tới tại Mỹ Đình sẽ hết sức khó khăn. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi sẽ chơi với 200% phong độ và làm tất cả để ngược dòng trước ĐTVN”.

Theo Huy Phong (Vietnamnet)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.