Sir Alex Ferguson phanh phui bí mật ở MU nhờ Beckham

(PLO)- Nhờ việc David Beckham đến sân tập bằng trực thăng riêng, HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson mới phát hiện bí mật mà một cầu thủ trẻ Manchester United cố gắng che giấu.

HLV huyền thoại của Manchester United, Sir Alex Ferguson không hài lòng với bí mật mà ngôi sao trẻ Mads Timm cố tình che giấu trong một sự cố liên quan đến… David Beckham.

Mads Timm thời còn thi đấu cho MU. ẢNH: GETTY

Mads Timm được đôn lên đội 1 MU vào năm 2000 và có 1 lần ra sân ở Champions League cho MU trước khi trở về quê hương Đan Mạch thi đấu vào năm 2006. Tiền đạo này được MU đánh giá rất cao. Anh thường xuyên được gọi vào các đội tuyển trẻ của Đan Mạch khi còn thi đấu ở Old Trafford.

Trong thời gian ở MU, Mads Timm đã bị Sir Alex Ferguson “sấy tóc”, ông tức giận gọi cầu thủ này là “kẻ ngốc” vì cố gắng qua mặt ông. Sir Alex rất giận khi Timm che giấu việc anh lái chiếc ô tô hạng sang Porsche đến sân tập MU.

Sir Alex Ferguson không ngại thực hiện biện pháp "sấy tóc" với những cậu trò khiến ông không hài lòng. ẢNH: GETTY

Thay vì đỗ xe ở bãi đỗ của các cầu thủ và nhân viên đội 1 MU, Timm đã đỗ xe ở khu vực các nhân viên bình thường ở CLB và hi vọng Sir Alex Ferguson không phát hiện ra.

Nhưng bí mật của Timm đã bị bật mí và “lật mặt” vì David Beckham. Theo đó, Beckham đã xin Sir Alex cho phép anh di chuyển bằng trực thăng riêng đến sân tập.

Vì điều này, các phương tiện khác ở bãi đỗ xe phải dời đi để tạo khoảng không gian rộng rãi cho chiếc trực thăng của Beckham đỗ. Và bí mật của Timm đã bị Sir Alex phát hiện.

Viết trong cuốn tự truyên Red Devil của mình, Timm đã tiết lộ phản ứng “máy sấy tóc” của Sir Alex Ferguson.

David Beckham cũng là huyền thoại của MU. ẢNH: GETTY

Timm chia sẻ trong cuốn tự truyện, “Brian McClair nói Ferguson muốn gặp tôi tại văn phòng của ông ấy. Tôi có một chiếc Porsche, tôi biết rõ HLV rất ít quan tâm đến điều đó nếu bạn thi đấu tốt. Vì nhiều lí do, tôi đã đỗ xe ở nơi thuộc về các nhân viên bình thường của CLB.

Lúc này, Ferguson đã phát hiện ra chiếc Porsche của tôi. Ông ấy gọi tôi đến và nói tôi là kẻ ngốc. Sau đó, tôi phải bắt taxi đến sân tập trong một thời gian dài”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.