Thụy Sĩ:

Siêu thị 'lỡ tay' bán cà phê in hình... trùm phát-xít

(PLO) – Giám đốc chuỗi siêu thị Migros ở Thụy Sĩ đã phải lên tiếng xin lỗi vì một “sai lầm không thể tha thứ” là bày bán những hộp đựng kem pha cà phê có in hình hai tên trùm phát xít Hitler và Mussolini.
Migros là hệ thống siêu thị chuyên bán các vật dụng điện tử và các loại hàng hóa gia dụng. Vụ tai tiếng bắt đầu nổi lên khi công ty Elsa-Mifroma, một đại lý phân phối của Migros, chuyển lô hàng “phát xít” đến một số nhà hàng và tiệm cà phê tại Thụy Sĩ.

Hệ thống siêu thị lớn nhất Thụy Sĩ này đã cam đoan sẽ ngay lập tức thu hồi tất cả những sản phẩm nói trên. 

 Trùm phát xít Đức Adolf Hitler

Bên cạnh đó, họ tuyên bố sẽ cắt đứt hợp tác với công ty thiết kế Karo-Versand, “cha đẻ” của loạt bao bì in hình hai ông “trùm” phát-xít Đức và Ý.
Migros cũng thừa nhận đây là một thất bại nghiêm trọng tại thị trường nội địa và thề thốt sẽ “thắt chặt kiểm soát sản phẩm” để không tiếp tục phạm phải một sai lầm như vậy nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.