Say xỉn nấu ăn, người đàn ông bị cán chảo cắm vào mắt

(PLO)- Một người đàn ông say xỉn đã bị cán chảo đâm xuyên hốc mắt khi loạng choạng xuống bếp nấu ăn và trượt té, Daily Mail đưa tin.

Vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra ở Karlsruhe, Baden-Württemberg, Tây Nam nước Đức khi một người đàn ông 64 tuổi xuống bếp trong tình trạng đã uống quá nhiều rượu.

Phim chụp X-quang cho thấy cán chảo đâm khá sâu vào mắt người đàn ông. Ảnh: Carla Sander

Do không còn tỉnh táo, người đàn ông đã bị trượt ngã và cắm mặt vào quầy bếp, nơi có khá nhiều dụng cụ nấu nướng. Không may cú ngã đã khiến cán chảo kim loại đâm vào hốc mắt ông ta.

Dù khá đau nhưng người đàn ông này vẫn cố để gọi cấp cứu. Ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cán chảo vẫn cắm sâu vào mắt. Một nhóm các bác sĩ gồm GS Anton Dunsche, BS Carla Sander, Ali Kurt và Taha Tolga Sonmez đã thực hiện ca phẫu thuật trong vài giờ liền để hy vọng cứu được thị lực cho bệnh nhân.

Chiếc chảo được lấy ra khỏi người đàn ông sau ca phẫu thuật. Ảnh: Anton Dunsche

Theo BS Sander, tay cầm của chảo đã lệch khỏi mắt bệnh nhân và đâm sâu vào hốc mắt nên không ảnh hưởng đến thị giác. Ca phẫu thuật đã thành công và người đàn ông có thể nhìn lại bình thường sau bảy ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.