Vòng 14 V- League

Sau tuyên bố của bầu Đức, TP.HCM mất ngôi đầu

(PLO)-Ba ngày sau tuyên bố của bầu Đức “TP.HCM không thể vô địch V- League 2019”…thì ngay lượt trận thứ nhất của lượt về, CLB TP.HCM đã mất ngôi đầu về tay Hà Nội.

Lượt trận thứ nhất của lượt về, tức thứ 14 của toàn giải, TP.HCM ra sân Hàng Đẫy làm khách trước Viettel và đã thua 0-1, trong khi đó trận đấu vừa kết thúc trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng đã thất thủ trước Hà Nội 1-2. Với kết quả này, Hà Nội tạm soán ngôi đầu bảng V- League với 28 điểm có được, TP.HCM xuống vị trí thứ hai.

Fagan (đỏ) chơi đầy nỗ lực

Đến Hải Phòng làm khách, Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn bởi được ví là “đội tuyển Việt Nam thu nhỏ”. Ngay phút thứ 13, Văn Quyết đã phá vỡ thế cân bằng bàn thắng. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang đầu hiệp hai, cụ thể phút 47, Hải Phòng được hưởng quả phạt chếch bên cánh trái theo hướng tấn công, Fagan sút bóng sát cắt mặt cầu môn Văn Công, hậu vệ của Hà Nội bật cao đánh đầu hụt bóng, trong khi đó Hoài Dương đứng sát cột cầu môn lao đến đánh đầu đưa bóng vào lưới Văn Công, san bằng 1-1 cho Hải Phòng.

Hùng Dũng trong một pha tranh chấp

Trên sân nhà, dù gặp đội mạnh nhưng Hải Phòng quyết tâm tìm chiến thắng bằng lối chơi tấn công. Tuy nhiên chỉ chưa đầy hai phút sau bàn san bằng của Hoài Dương thì Hà Nội lại vượt lên dẫn 2-1.

Xuất phát từ pha đá phạt góc, bóng được “nhẻo” vào sát mặt cầu môn của Hải Phòng, Omar Faye đã cảm giác vị trí tốt khi anh đứng…hờ phía sau sau pha không chiến của các cầu thủ hai đội đều hụt bóng, Omar Faye phía sau chỉ việc  đưa bóng vào lưới. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách Hà Nội.

Hải Phòng thua liên tục

Với chiến thắng này, Hà Nội soán ngôi đầu bảng với 28 điểm, đẩy TP.HCM xuống vị trí thứ hai với 27 điểm.

S. Khánh Hòa chìm đắm dưới đáy bảng, trong khi đội áp chót là Quảng Nam có 14 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.