HLV Ong Kim Swee:

'Sau AFF Cup 2016 hãy phán xét chúng tôi'

(PLO)- HLV đội tuyển Malaysia Ong Kim Swee đã nói như thế trước thềm AFF Cup 2016.

Thầy trò HLV Ong Kim Swee đã bị dư luận “ném đá” rất nhiều vì bốn trận giao hữu quốc tế gần đây không biết mùi chiến thắng. Nhưng càng chỉ trích thì họ càng thi đấu quyết liệt...

HLV Ong Kim Swee đang bị dư luận Malaysia... "ném đá".

HLV Ong Kim Swee phát biểu: “Hãy chờ đến sau AFF Cup 2016 rồi phán xét chúng tôi. Còn hiện nay đội tuyển Malaysia đang trong quá trình chuẩn bị rà soát trước giải đấu".

Hôm thứ Sáu vừa qua, đội tuyển Malaysia đá tập với U-23 quốc gia trong điều kiện mưa tầm tã và thắng khó 4-3, tuyển Malaysia tiếp tục bị chỉ trích.

Trước việc dư luận “ném đá” không thương tiếc đội tuyển Malaysia, HLV Ong Kim Swee nói: “Việc này chẳng tác dụng gì đến tôi, vì tôi biết mình cần làm gì trước một giải đấu. Những chỉ trích này mang tính phá hoại mà thôi. Đội tuyển đang cải thiện hằng ngày”.

Những ngày khởi đầu cho chiến dịch AFF Cup, bốn trụ cột của tuyển Malaysia trong màu áo CLB JDT bất ngờ tuyên bố giã từ sân cỏ, khiến đội tuyển yếu hẳn. Ong Kim Swee cuống cuồng tìm người thay thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì rất khó.

Tuy nhiên đừng xem thường và nghĩ Malaysia sẽ yếu đi. Còn nhớ trước thềm AFF Cup 2014, đội tuyển của họ cũng như… đống tro tàn, chẳng ai chịu xung phong làm HLV trưởng, cuối cùng LĐBĐ Malaysia gọi HLV Dollah Salleh ngồi vào ghế nóng. Và họ vào đến chung kết gặp Thái Lan và khiến người Thái phải ngược dòng mới lên ngôi vô địch. Trước đó, ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà, Malaysia thua Việt Nam 1-2 nhưng khi đá lượt về trên sân Mỹ Đình, Malaysia bỗng chơi cực hay rồi thắng lại Việt Nam để vào chung kết.

Tại AFF Suzuki Cup 2016, tuyển Malaysia cùng bảng B với tuyển Việt Nam và chủ nhà Myanmar. Ở trận đầu tiên, tuyển Việt Nam gặp Myanmar, còn Malaysia gặp đội yếu Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.