Sao của Man City đăng bài gây tranh cãi, Pep Guardiola nói không biết gì

(PLO)- Sao của Man City, Erling Haaland đối mặt với án phạt nặng sau khi chỉ trích trọng tài Simon Hooper trên mạng xã hội sau trận hòa 3-3 kịch tính với Tottenham ở vòng 14 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
sao của Man City
Haaland và các cầu thủ Man City phản đối quyết định của trọng tài Hooper. Ảnh: AFP

Sao của Man City - Haaland đã vô cùng tức giận, sau khi trọng tài Hooper không cho đội chủ sân Etihad hưởng lợi thế ở những phút cuối trong cuộc đụng độ gay cấn tại giải Ngoại hạng Anh.

Man City đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

Man City đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

(PLO)- Chơi áp đảo đối thủ nhưng Man City lại bất ngờ để Tottenham cầm hòa với tỷ số 3-3 ở những phút cuối trên sân Etihad ở vòng 14 Premier League, trận hòa này làm Man City mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vào tay Liverpool.

Trước đó, Haaland bị phạm lỗi nhưng anh nhanh chóng đứng bật dậy và chuyền bóng cho Jack Grealish vượt qua khung thành. Tuy nhiên, trọng tài Simon Hooper chỉ cho thực hiện quả đá phạt trực tiếp.

Là một trong số những cầu thủ Man City bực tức trước quyết định của trọng tài Hooper trên sân. Sau trận đấu, sao của Man City tiếp tục chỉ trích khi đăng lại đoạn clip về vụ việc trên mạng xã hội X (tiền thân của Twitter) kèm lời bình luận “Wtf”, ngôn từ tiếng lóng mang tính xúc phạm.

Trò chuyện với truyền thông sau trận đấu, HLV Pep Guardiola không biết gì về bài đăng trên mạng xã hội của Haaland. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha Guardiola thừa nhận, ông có thể hiểu được sự tức giận của tiền đạo ngôi sao của Man City.

Thuyền trưởng của Man City Guardiola phụ họa: “Đó là điều bình thường. Phản ứng của anh ấy cũng giống 10 cầu thủ còn lại. Điều luật là bạn không được nói chuyện với trọng tài hoặc trọng tài thứ tư. Cho nên hôm nay, lẽ ra chúng tôi phải có 10 cầu thủ bị đuổi khỏi sân. Anh ấy có hơi thất vọng. Ngay cả với trọng tài - nếu anh ấy thi đấu cho Man City hôm nay, anh ấy sẽ thất vọng vì hành động đó, đó là điều chắc chắn”.

sao-cua-man-city--1.jpg
Trọng tài Hooper cắt còi khó hiểu làm dấy lên gây tranh cãi ở giải Ngoại hạng Anh.

Sau đó trong bài trả lời phỏng vấn trên truyền hình, huấn luyện viên Guardiola đã cố nói giảm, nói tránh những chỉ trích của mình rằng ông không muốn nhắc lại “bình luận của Mikel Arteta”. Vụ việc liên quan đến nhận xét gây tranh cãi của huấn luyện viên Arsenal sau trận đấu với Newcastle vào tháng trước.

Tại buổi họp báo, HLV Guardiola cho biết thêm: “Tôi mắc sai lầm, các cầu thủ cũng mắc sai lầm. Điều đó làm tôi ngạc nhiên vì vào thời điểm Erling ngã, nếu tiếng còi cất lên thì không sao cả.

Nhưng khi anh ấy đứng lên và tiếp tục thi đấu, trọng tài ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Đến khi anh ấy (Haaland) chuyền bóng xong, trọng tài lại dừng trận đấu – Tôi không có ý chỉ trích ông ta. Trên đường biên đôi khi tôi mất trí và cử chỉ của mình thiếu chừng mực. Nhưng với tư cách là người quản lý trong nhiều năm, tôi không phải là người tỉnh táo đưa ra những bình luận”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.