Vòng 24 V- League 2018:

Sài Gòn FC thắng SHB Đà Nẵng, niềm vui tăng gấp đôi

(PLO)- Sài Gòn FC có niềm vui chiến thắng trên sân Thống Nhất nhưng họ còn cám ơn HA Gia Lai vì đã "đánh chặn" đối thủ Nam Định.

Không chỉ trận đấu trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đánh bại SHB Đà Nẵng để có trọn 3 điểm tiến đến việc trụ hạng thành công mà đội bóng áp chót Nam Định còn thua HA Gia Lai nên niềm vui của Sài Gòn còn tăng cấp bội.

Tuyển thủ Hà Đức Chinh (26) vùng vẫy trong vòng vây hậu vệ Sài Gòn FC

Cuộc chiến trụ hạng của Sài Gòn FC khổ sở trong khi người anh em TP.HCM thì đã chính thức trụ hạng sau vòng 24. 

V- League còn hai vòng đấu nữa mà Sài Gòn FC mới 25 điểm trong khi đội áp chót, tức suất đi play off là Nam Định đang có 20 điểm.

Hai lượt trận cuối, Sài Gòn FC ra Quảng Ninh làm khách ở lượt trận 25 và lượt cuối (26) về nhà tiếp Quảng Nam. Khả năng Sài Gòn FC về đích an toàn mà không phải đi suất play off.

Trở lại với trận đấu tối nay (28-9) trên sân Thống Nhất thì đây là một trận đấu coi được. Bàn thắng duy nhất trận do công Ngọc Duy ghi phút thứ 25 của trận đấu. Ngoài bàn thắng thì Sài Gòn FC cũng có nhiều cơ hội khác song các chân sút vẫn còn thiếu may mắn.

Da Sylva (15) của Sài Gòn FC chơi rất năng nổ.

Ngược lại phía SHB Đà Nẵng cũng có nhiều cơ hội san bằng, nhất là các tình huống tuyển thủ Hà Đức Chinh bật cao đánh đầu và thủ môn Đức An của Sài Gòn FC phản xạ nhanh ngăn chặn được bàn thua.

Chiến thắng 1-0 trước đội bóng mạnh SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất ở vòng 24 là một chiến thắng… quý hơn vàng giúp “con tàu” Sài Gòn có thể cặp bến an toàn mà không phải đi suất play off.

Thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng

+ Kết quả các trận khác của vòng 24: SL Nghệ An - Thanh Hóa 0-1; Cần Thơ - Hải Phòng 2-0; Quảng Nam - Than Quảng Ninh 2-3; Nam Định - HA Gia Lai 0-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.