Sabalenka đăng đàn xin lỗi Coco Gauff

(PLO)-Tay vợt nữ số 1 thế giới, Aryna Sabalenka khẳng định đã viết thư xin lỗi Coco Gauff vì những phát biểu “thiếu chuyên nghiệp” sau trận thua tay vợt người Mỹ tại chung kết Roland Garros.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
xin lỗi Coco Gauff
Thông qua truyền thông, Sabalenka chính thức xin lỗi Coco Gauff. Ảnh: FBVN

Trả lời phỏng vấn Eurosport Đức, Sabalenka thừa nhận rằng những lời cô nói sau thất bại 6-7 (5), 6-2, 4-6 trước Gauff là một sai lầm. Tại buổi họp báo sau trận đấu ở Paris, Sabalenka từng ngụ ý rằng kết quả trận chung kết là do những sai lầm của cô nhiều hơn là do màn trình diễn của đối thủ.

“Đó là một hành xử hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp. Tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí. Tôi thật sự hối hận về những gì mình đã nói. Ai cũng mắc sai lầm, và tôi cũng chỉ là một con người vẫn đang học hỏi từng ngày. Ai cũng có lúc mất kiểm soát. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là tôi đã viết thư cho Coco sau đó – không phải ngay lập tức, nhưng gần đây” Sabalenka chia sẻ về việc xin lỗi Coco Gauff.

Trong trận chung kết, Sabalenka ghi được 37 cú winner nhưng mắc đến 70 lỗi tự đánh hỏng – trong khi số lần đánh hỏng của Gauff chỉ 30 lỗi.

Sabalenka khẳng định, cô đã gửi lời xin lỗi Coco Gauff và muốn đảm bảo, tay vợt người Mỹ hiểu rõ mình hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

“Tôi thực sự tôn trọng cô ấy và không bao giờ có ý định công kích Gauff. Tôi đã quá cảm xúc và hành xử thiếu suy nghĩ trong buổi họp báo đó. Tôi không hề tự hào về điều mình đã làm. Phải mất một thời gian tôi mới có thể bình tâm suy nghĩ lại, nhìn nhận một cách công bằng và hiểu ra vấn đề. Tôi đã học được rất nhiều về chính bản thân mình. Tại sao tôi lại thua nhiều trận chung kết như vậy?”, tay vợt nữ số 1 thế giới thổ lộ.

Sabalenka từng giành 3 danh hiệu Grand Slam, cũng từng để thua Gauff ở chung kết Mỹ mở rộng 2023, giải đấu cô cũng là người vượt lên thắng set đầu tiên.

Sabalenka chia sẻ: “Tôi cứ liên tục bị cảm xúc chi phối. Nhưng tôi đã rút ra nhiều bài học. Trên hết, điều quan trọng nhất là: tôi luôn là người tôn trọng đối thủ, dù thắng hay thua. Nếu không có sự tôn trọng ấy, tôi đã không có được ngày hôm nay. Đó là một bài học cay đắng nhưng vô cùng giá trị”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.