Rooney khuyên đàn em tránh xa mạng xã hội

(PLO)- Đội trưởng Rooney - người dày dạn kinh nghiệm bậc nhất của tuyển Anh đã khuyên các cầu thủ trong đội tránh xa mạng xã hội để khỏi phân tán tinh thần trước trận đánh lớn.

Vợ chồng Rooney thừa kinh nghiệm đối phó với giới truyền thông.

Trước trận gặp Iceland của tuyển Anh, Rooney khuyên các cầu thủ đàn em để họ nhắn nhủ đến các WAGs (vợ và bạn gái của các tuyển thủ) đừng quá sa vào chuyện mạng xã hội để chuốc lấy điều không hay, làm ảnh hưởng đến các ông chồng và bạn trai đang phải tập trung vào đội tuyển đá vòng knock out.

Những ngày qua Raheem Sterling cũng đã dính những phiền toái, Vardy thì cũng đang mệt mỏi chuyện dư luận đồn thổi đi hay ở lại Leicester. Rồi hàng ngàn người nhảy vào nói sốc và thậm chí chửi bới Vardy khi nghĩ anh này phản bội Leicester dứt áo ra đi.

Điều đáng nói và sau khi Anh - Nga gặp nhau tại Marseille thì vợ Vardy cũng dính Scandal. Cô đã đăng lên mạng xã hội chuyện mình bị dính hơi cay của cảnh sát Pháp cùng lời bình “Họ cư xử với chúng tôi như những con thú”. Truyền thông quốc tế, nhất là của Anh đã không bỏ qua cơ hội này để nhảy vào "xâu xé" chuyện gia đình Vardy.

Chuyện cầu thủ chạy cánh của Man. City Sterling thi đấu không thành công và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn tại Euro này cũng bị ném đá tơi tả đến độ Sterling đánh mất đi sự tự tin của mình.

Tại World Cup 2006, Beckham từng nổi điên khi một số tờ báo Đức nói chị của mình... giống con heo.

Hồi World Cup 2006 tại Đức, Rooney, Rio Ferdinand và đặc biệt là Beckham cũng dính vào vòng lôi thôi này, trong đó nhiều tờ báo lá cải Đức đã gọi chị của Beckham là mập… giống con heo. Lần đó Beckham nổi nóng thực sự và hứa “không bỏ qua tội lỗi của một số tờ báo Đức rất kém cỏi”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.